Tuyển mộ Fabregas là một nội dung quan trọng trong cương lĩnh tranh cử của tân chủ tịch Sandro Rosell. Vị doanh nhân vì thế rất muốn tậu tiền vệ tuyển thủ Tây Ban Nha ngay trong hè này để thực hiện lời hứa với những người đã dồn phiếu cho ông. Tuy nhiên, lời đề nghị đầu tiên trị giá 25 triệu bảng mà Rosell gửi tới Arsenal đã bị CLB Anh từ chối thẳng thừng.
Fabregas từng nhiều lần khẳng định nếu chia tay Arsenal, anh sẽ chỉ đến với Barca. Ảnh: AFP. |
Người đứng đầu Barca vì thế sẽ sang London trong hôm nay để trực tiếp thương thảo với phía Arsenal và dự kiến sẽ đặt lên bàn đàm phán 40 triệu bảng hòng nhận được cái gật đầu từ phía các "Pháo thủ". Nhưng theo Guardiola, cơ hội để Rosell thành công là không cao, bởi còn có nhiều lý do quan trọng khác khiến Arsenal sẽ bằng mọi giá giữ chân trụ cột mà họ đang còn 5 năm ràng buộc hợp đồng.
"Fabregas là cầu thủ quá quan trọng với Arsenal và số tiền để mua cậu ấy sẽ rất lớn", Guardiola phát biểu trên tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha). "Arsenal mới là phía nắm quyền quyết định trong thương vụ này và chừng nào họ còn muốn Fabregas ở lại, cậu ấy sẽ chưa thể tới Barca".
Quan điểm của Guardiola cũng nhận được sự chia sẻ từ giới truyền thông Tây Ban Nha. Theo tờ Marca, việc Rosell đeo đuổi Fabregas chủ yếu xuất phát từ lời hứa tranh cử của ông này và đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Fabregas chia tay Arsenal, nơi anh đã có 7 năm gắn bó. Tuyến giữa của Barca vẫn còn đó nhạc trưởng xuất sắc Xavi và chừng nào anh này vẫn thi đấu tốt, đội vẫn chưa cần tới Fabregas, vốn chơi rất giống phong cách của Xavi. Tờ AS thì cho rằng bản thân Fabregas có lẽ cũng chưa muốn vội gia nhập Barca một khi khả năng giành suất đá chính là không rõ ràng vì phải cạnh tranh với Xavi.
Phương Minh