Sau khi chuyển từ Arsenal đến Barca năm 2006, Thierry Henry dần có được chỗ đứng khá ổn trong đội hình và thành công có lẽ là ngoài mong đợi. Mùa giải vừa qua, anh cùng gã khổng lồ xứ Catalan lập nên kỳ tích trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha bằng cú ăn ba tuyệt mỹ là Cup Nhà Vua, La Liga và Champions League.
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm vinh quang này, chân sút 31 tuổi xác định rằng, anh sẽ chỉ ở lại sân Nou Camp đến hết hợp đồng hiện tại chứ không muốn kết thúc sự nghiệp tại đây.
Henry đã hoàn thành giấc mộng Champions League ở Barca. |
"Đến một thời điểm nào đó có thể tôi sẽ thi đấu cho New York Red Bulls. Có lẽ là vào năm 2011", Henry tiết lộ khi đang ở Mỹ để tham dự một trận đấu quyên tiền làm từ thiện do ngôi sao bóng rổ Steve Nash tổ chức.
"Không ai biết trước được điều gì, nhưng sự thật thì đó là một hướng đi hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn ở lại Barca thêm hai mùa giải nữa rồi ra đi".
Henry không có được khởi đầu ưng ý tại Tây Ban Nha, nhưng mùa vừa qua đã kịp lấy lại phong độ và góp 25 bàn vào tổng số 97 pha lập công mà bộ ba nguyên tử gồm anh, Lionel Messi và Samuel Eto'o đem lại cho Barca.
Hà Uyên tổng hợp