HLV Chelsea, Avram Grant. |
Hôm thứ bảy tuần qua, trên sân Stamford Bridge, West Ham của Alan Curbishley đã duy trì được tỷ số hòa tới phút 76 trước khi chịu thua Chelsea 0-1 bởi bàn thắng của Joe Cole. Sau trận, nhà cầm quân từng được xếp vào danh sách ứng cử viên cho chiếc ghế HLV đội tuyển Anh tỏ rõ vẻ bất phục.
"Tôi nghĩ Avram Grant đã gặp may trong giai đoạn đầu sự nghiệp làm HLV cho Chelsea khi đón nhận sự trở lại đúng lúc của John Terry và Frank Lampard. Ngoài ra, việc Didier Drogba hiện đạt phong độ cao cũng là lý do quan trọng giúp ông ta có thể thảnh thơi", Alan Curbishley nói.
"Họ (các cầu thủ trên) đã không ở tình trạng tốt khi Mourinho sắp rời Stamford Bridge. Vì vậy, tôi cho rằng, trên thực tế Avram Grant chỉ làm được công việc như Gary Merson đang làm tại Bolton (đội hiện xếp thứ tư từ dưới lên ở giải Ngoại hạng) mà thôi. Ông ta chẳng thay đổi được điều gì đáng kể tại Chelsea".
Về phần "người bị tấn công", nhà cầm quân gốc Israel vẫn tỏ ra tương đối bình thản. Ông bộc lộ sự hài lòng, dù các học trò chỉ thắng sát nút một cách vất vả trước đối thủ không có cùng đẳng cấp.
Các CĐV Chelsea sung sướng với Joe Cole. |
"West Ham tới Stamford Bridge với nhiệm vụ phòng ngự hòng kiếm điểm và họ đã làm tốt việc đó", Avram Grant nhận xét. "Đây là một trận đấu khó khăn. Đối thủ đã khiến chúng tôi phải chơi tập trung cho từng đường lên bóng. Dù không tạo được nhiều cơ hội nhưng lẽ ra Chelsea phải kết thúc trận đấu với nhiều bàn thắng hơn là tỷ số 1-0".
Kể từ thời điểm thay Mourinho, nếu không tính thất bại 0-2 trước MU ngay sau sự kiện này, Avram Grant đã trải qua 14 trận bất bại, đưa đội chủ sân Stamford Bridge trở lại cuộc đua tại giải Ngoại hạng và sớm đoạt vé vào vòng hai Champions League.
Thùy Dương (theo SL)