Trước trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng đã tuyên bố "buông AFC Cup vì không còn hy vọng gì ở đấu trường quá sức" này để tập trung cho V-League, nhưng cách thi đấu và chịu thất bại của Hoà Phát hôm nay quả là cay đắng. Họ là đội chủ nhà và được hy vọng sẽ lấy lại thể diện sau trận hoà 2-2 đầy thất vọng trên sân khách, nhưng đội bóng Hà Nội đá như những cầu thủ mới học việc. Từ cách phòng ngự đến việc triển khai tấn công đều gặp vấn đề, dù đối thủ chỉ là một đội bóng nghiệp dư đến từ Maldives vốn chẳng mặn mà gì với bóng đá. HLV Vương Tiến Dũng đành phải bấm bụng tung các cầu thủ ngoại vào sân để vãn hồi tình thế nhưng điều đó cũng chẳng mang lại hiệu quả gì. Hai bàn thua diễn ra trong mỗi hiệp của đội đều khá dễ dàng.
Như Thuần (trắng) mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2 của Hoà Phát. Ảnh: Hoàng Hà. |
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa dứt, tiền đạo Da Silva lao thẳng về phía ban huấn luyện đội nhà la ó và "xổ" ra một tràng tiếng Bồ Đào Nha, với nỗi giận dữ cháy ngùn ngụt. Tiền đạo người Brazil không thể nào chấp nhận được lối chơi thiếu lửa và vô trách nhiệm của các đồng đội. HLV Vương Tiến Dũng cũng đành ngoảnh mặt, quay đi. Thất bại này của Hoà Phát không chỉ làm hoen ố danh tiếng của chính đội bóng này mà uy tín của bóng đá Việt Nam tiếp tục đi xuống một cách thảm hại trên đấu trường châu lục cấp CLB.
"Victory là đội nghiệp dư, Hoà Phát chỉ có 3 ngoại binh chơi bóng"
HLV trưởng đội bóng Victory SC đã xác nhận điều này và tâm sự một cách rất thật thà về đội bóng của mình: "Không ai trong đội của tôi kiếm sống bằng nghề bóng đá cả và bóng đá ở Maldives cũng không thực sự phát triển. Lứa cầu thủ này của chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi tạo điều kiện cho họ ăn tập mấy năm nay và nghề nghiệp trước đó của họ là đánh cá. Chính bản thân tôi cũng đâu phải là HLV chuyên nghiệp, tôi là một công chức nhà nước và tôi kiếm sống bằng tiền lương từ công việc này".
Về chiến thắng hôm nay, HLV Victory SC không cho là may mắn bởi "Trận hoà 2-2 ở lượt đi, các bàn thắng của đội Hoà Phát đều do may mắn và các cầu thủ trẻ mới được đưa lên đá đội một không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hôm nay, chúng tôi không chơi tốt hơn Hoà Phát, nhưng họ đá không nhiệt tình như trận trước. Tôi thấy, chỉ có 3 ngoại binh của HP.HN đá hết mình".
Sự nhiệt tình của các ngoại binh trở thành vô nghĩa, nếu các đồng đội người Việt không thi đấu. Ảnh: Hoàng Hà. |
Còn HLV Vương Tiến Dũng chia sẻ với phóng viên VnExpress bên ngoài phòng họp báo: "Các cầu thủ HP.HN thật đáng phê phán. Chúng tôi không đặt mục tiêu chiến thắng bằng mọi giá, không quá coi trọng kết quả nhưng rõ ràng, thất bại sau trận đấu vô hồn này là một điều mà toàn đội phải xem xét lại. Tôi nghĩ các cầu thủ đã lớn và họ phải suy nghĩ, phải động não mới mong khá lên được. Hoà Phát đang gặp khó khăn và tôi mong, các cầu thủ hợp tác tốt nhất với nhau, chí ít cũng là vì công việc của tập thể, vì thành tích của đội bóng và vì cả người hâm mộ".
Minh Hải