6 năm đã trôi qua sau buổi tối định mệnh ở Daejeon (Hàn Quốc), các CĐV của bóng đá Italy có lẽ vẫn chưa nuốt trôi cảm giác cay đắng khi đội tuyển Italy phải nói lời chia tay World Cup 2002 sau thất bại 1-2 dưới tay đồng chủ nhà Hàn Quốc. Tuyển Italy, khi ấy, đến với ngày hội bóng đá ở Đông Á, trong vị thế của một ứng viên vô địch nhờ sở hữu một lứa cầu thủ tài năng đã vào đội chín muồi như Tomassi, Maldini, Panucci, Totti, Vieri...
Thất bại 1-2 của các đàn năm 2002 là động lực để Italy quyết đấu khi gặp Olympic Hàn Quốc hôm nay. Ảnh: AK. |
Nhưng rồi trận thua ngược Hàn Quốc (Vieri 18' - Seol 88', Ahn 117') ở vòng 16 đội đã bóp nghẹt giấc mơ màu thiên thanh của người Italy. Điều làm các thành viên tuyển Italy cũng như giới tifosi ấm ức đến bây giờ là Byron Moreno, trọng tài người Ecuador bắt chính trận ấy, đã có một loạt tiếng còi "méo" theo hướng thiên vị Hàn Quốc và bắt chẹt Italy. Đỉnh điểm là quyết định không công nhận bàn thắng rõ mười mươi của tiền vệ Tomasssi ở phút bù giờ.
Bóng đá nam Olympic 2008 (loạt trận thứ hai vòng bảng) |
Bảng A Argentina 1-0 Australia (Lavezzi 77') Serbia 2-4 Bờ Biển Ngà Bảng B Nigeria 2-1 Nhật Bản Mỹ 2-2 Hà Lan Bảng C Brazil 5-0 New Zealand (Anderson 4', Pato 34', Ronaldinho 55' & pen 61', Sobis 90') Bỉ 2-0 Trung Quốc Bảng D Cameroon 1-0 Honduras Italy 3-0 Hàn Quốc (Rossi 16', Rocchi 31', Montolivo 90') |
* Lịch đấu - Kết quả - Xếp hạng |
Kể từ trận thua đau đớn ấy, Italy vẫn chưa có dịp tái ngộ Hàn Quốc ở cả cấp độ trẻ lẫn ĐTQG. Chính vì thế, ngoài mục tiêu chiến thắng để sớm đoạt vé đi tiếp và rộng đường toan tính cho loạt trận cuối, thày trò HLV Casiraghi còn ý thức được vai trò của họ trong việc rửa trôi nỗi đau của bóng đá Italy trước cựu thù. Điều đó lý giải vì sao Casiraghi đưa trung phong giàu kinh nghiệm Rocchi vào đội hình xuất phát và thúc quân tấn công dồn dập ngay từ đầu.
Với tam giác Rossi - Rocchi - Giovinco hoạt động tích cực ở tuyến trên và sự hỗ trợ đắc lực từ hàng tiền vệ chơi cơ động, công thủ toàn diện, Italy không mất nhiều thời gian để chiếm thế thượng phong. Họ cũng chỉ mất 16 phút để tìm được đường vào mành lưới đối phương. Từ pha kiến tạo của Montolivo, Rocchi - cầu thủ Italy ngoài 23 tuổi duy nhất tại giải lần này - vôlê căng, bóng chạm người một cái bóng áo trắng. Nhưng Rossi có mặt kịp lúc, đá bồi, phá thế quân bình.
Sau tình huống mở tỷ số này, Italy còn để lỡ một cơ hội ngon nữa ở phút 25 với cú đánh đầu vọt xà trong gang tấc của hậu vệ Bocchetti trong tình huống đá phạt trực tiếp do Rossi thực hiện. Nhưng các học trò của Casiraghi cũng chẳng phải đợi lâu để ăn mừng bàn thứ hai. Từ một pha phối hợp đẹp mắt giữa Giovinco và Coda bên cánh phải, bóng được chuyền vào rất vừa tầm để Rocchi sút căng, nhân đôi cách biệt.
Bóng đá Italy đã có cuộc phục hận ngọt ngào trước Hàn Quốc (áo trắng), dù chỉ ở cấp độ Olympic. Ảnh: AP. |
Hàn Quốc cũng có những nỗ lực nhất định để giành lại quyền chủ động về thế trận và tìm bàn gỡ. Nhưng vận may lại không mỉm cười với họ khi bóng tìm đến xà ngang sau cú đánh đầu của thần đồng Park Chu-young ở phút bù giờ hiệp một. Để lỡ cơ hội ngàn vàng này, đội bóng Đông Á đã trả giá đắt khi Italy chỉnh đốn lại đội ngũ và ép sân liên tục trong hiệp hai. Sau một loạt pha hãm thành, các chiến binh thiên thanh trẻ có bàn ấn định thắng lợi 3-0 ở phút bù giờ thứ nhất với 2 cú sút liên tiếp của Montolivo - tiền vệ được làng bóng đá Italy xem như "Pirlo mới".
Đội hình thi đấu:
Italy (4-3-2-1): Viviano - Motta, Coda, Criscito, Bocchetti - Montolivo, Cigarini, Nocerino - Rossi (Dessena 82'), Giovinco (Abate 77) - Rocchi (Acquafresca 58').
Hàn Quốc (4-3-1-2): Jung Sung Ryong - Shin Kwang, Kim Jin, Kang, Kim Dong - Oh Jang Eun (Cho Young Cheol 85'), Ki Sung Yong, Kim Jung Woo (Lee Chung 46') - Park Chu Young - Shin Young Rok (Baek 46'), Lee Keun Ho.
Bàn thắng: Rossi 16', Rocchi 31', Montolivo 90'.
Bảng D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Italy đã chắc suất vào tứ kết |
Trong khi các ứng cử viên như Brazil, Argentina, Italy đều phô diến sức mạnh và đã ấm chỗ ở tứ kết, Hà Lan vẫn ì ạch với trận hòa thứ hai liên tiếp. Chiều nay, đại diện xứ hoa tu-lip bị Mỹ cầm chân 2-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở mà họ chỉ thoát thua vào phút chót nhờ bàn thắng muộn màng của lão tướng Sibon vào lưới đối thủ Bắc Mỹ.
Với bộ tam tấn công Beerens - Babel - Drenthe trong sơ đồ 4-3-3, Hà Lan khởi đầu tương đối tốt và phá thế quân bình ngay phút 16 nhờ pha làm bàn của chân sút đang khoác áo Liverpool, Babel. Tuy nhiên, một loạt sai sót ở hàng thủ nhanh chóng khiến các cầu thủ áo da cam phải trả giá đắt khi Kljestan và Altidore lần lượt san bằng tỷ số rồi đưa Mỹ vượt lên dẫn 2-1 ở các phút 64, 72.
Hà Lan (áo da cam) vẫn chưa chứng tỏ sức mạnh sau hai lượt trận. Ảnh: AP. |
Tình thế nguy ngập buộc HLV Fopp de Haan phải tung cả hai chân sút dày dạn kinh nghiệm là Sibon và Makaay vào sân từ phút 75, dù người thứ hai còn chưa bình phục chấn thương. Nhưng cũng nhờ nước cờ liều ấy và nỗ lực dồn ép trong 15 phút cuối, Hà Lan đã có bàn gỡ như ý ở phút bù giờ thứ ba sau cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt của lão tướng Sibon.
Trận hòa này, tuy tệ hại, vẫn giúp Hà Lan không đối mặt với nguy cơ sớm xách va ly về nước. Do Nigeria và Mỹ - hai đội tạm dẫn đầu Bảng C phải quyết đấu với nhau ở loạt đấu cuối, nên nhiệm vụ của thày tro Fopp de Haan là tương đối nhẹ nhàng. Họ chỉ cần thắng Nhật, đội đã bị loại, là gần như cầm chắc vé vào tứ kết.
Đội hình thi đấu:
Mỹ (4-4-2): Guzan - Edu, Orozco, Wynne, Bradley - Holden, Rogers (Altidore 65), Parkhurst, Kljestan - Adu (Feilhaber 80), McBride.
Hà Lan (4-3-3): Vermeer - Zuiverloon, Jaliens, Marcellis (Makaay 75'), Emanuelson - Bakkal, De Guzman, Maduro - Beerens (Jong-a-Pin 69'), Babel, Drenthe (Sibon 75').
Bàn thắng: Kljestan 64', Altidore 72' - Babel 16', Sibon 90'+3.
Bảng B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Kha