Cả Juve lẫn Roma đều thi đấu không thuyết phục thời gian gần đây. Khá chật vật, "Lão bà" mới lại có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội bóng của HLV Spalletti đang phải lóp ngóp ở đâu đó xa hơn với chuỗi thành tích nghèo nàn đến bất ngờ. Chính vì vậy, ba điểm lúc này có thể xem là mục tiêu tối thượng của cả hai đội bóng vốn được xem là ứng viên vô địch ở Serie A mùa hiện tại.
Vòng 10 |
Thứ bảy, 1/11 Reggina 2-3 Inter (Cozza 34', Brienza 53' - Maicon 9', Vieira 24', Cordoba 90'+1) Juventus 2-0 Roma (Del Piero 38', Marchionni 48') Chủ nhật, 2/11 (Giờ địa phương; +6=giờ Hà Nội) 15h00 Lazio - Catania Siena - Fiorentina Udinese - Genoa Palermo - Chievo Cagliari - Bologna Atalanta - Lecce Sampdoria - Torino 20h30 Milan - Napoli |
* Lịch đấu, kết quả & xếp hạng |
Tuy nhiên, cũng chính vì ưu tiên chuyện điểm số nên Roma vô tình làm khó chính mình. Họ vốn là đội bóng được xem là hào hoa bậc nhất xứ mỳ ống nên thường không phát huy được điểm mạnh khi buộc phải chơi tính toán. Chính điều đó dần làm nên khác biệt trong thế trận tối qua. Với Juve, ngoài sự hậu thuẫn của khán giả nhà, chơi trong quyết tâm giành chiến thắng để mừng sinh nhật lần thứ 111 của CLB, họ còn có điểm mạnh là biết cách áp chế đối phương, rình rập chờ mồi và tận dụng thời cơ tốt.
Lợi thế đó mang lại cho Juve cơ hội ngon ăn đầu tiên, tuy nhiên, sau khi thoát vào cấm địa Del Piero không kịp dứt điểm do hậu vệ đối phương đeo kèm quá sát và thủ thành Doni ra tay quá nhanh. Phút 21, Roma có được pha đe dọa cực kỳ lợi hại. Từ quả tạt bên cánh phải của Panucci, bóng thoát tầm chắn phá của hàng thủ và cả thủ môn đội chủ nhà nhưng đập cột dọc bật ra. Ít phút sau, Juve đáp trả bằng tình huống tấn công nguy hiểm không kém. Từ quả sút phạt của Del Piero, Chiellini thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương, đánh đầu cận thành nhưng không thắng được Doni.
Tuy nhiên, bàn mở tỷ số rồi cũng đến với đội chủ sân Olimpico di Torino. Phút 38, từ quả đá phạt ở khoảng 30 mét, thủ quân Del Piero dứt điểm thẳng, căng như trái phá đưa bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành Roma. Thủ thành Doni tung người trong vô vọng. Trước khi hiệp một kết thúc, Del Piero còn có cơ hội để gia tăng cách biệt, nhưng cú sút cận chân của anh đưa bóng ăn ra mặt lưới ngoài.
Del Piero (trái) tiếp tục thể hiện vai trò đầu tầu trong giai đoạn khó khăn hiện tại của Juve. Ảnh: AP. |
Sang hiệp hai, Roma vẫn không tìm được cách hóa giải lối chơi nhanh nhưng có tổ chức và đầy sắc thái biến hóa của Juve. Ngay những phút đầu tiên, khung thành đội khách lại chao đảo khi Amauri dứt điểm trong thế "xe đạp chổng ngược" bắt mắt, nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ thành Doni. Khi Roma còn chưa kịp thở thì mành lưới của họ đã lại tung lên. Phút 48, Juve tấn công nhanh, lợi dụng sự thờ ơ của hàng thủ áo bã trầu Marchionni xuyên phá rồi dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Bị dẫn trước hai bàn trong thế trận dưới cơ, Roma không tài nào tìm được đường để xoay sở. Những sự thay đổi người của HLV Spalletti không phát huy tác dụng như mong muốn. Juve trong khi đó vẫn cầm chắc thế trận. Họ thậm chí còn có đôi ba cơ hội khá thuận lợi khác, nhưng Amuri và Del Piero đều không tận dụng thành công. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 vẫn là quá ổn đối với "Lão bà". Với 18 điểm có được, họ tạm thời leo được lên vị trí thứ năm, kém đầu bảng Inter chỉ ba điểm. Roma trong khi đó chỉ nhiều hơn nhóm xuống hạng một điểm.
Đội hình ra sân:
Juventus: Manninger; Grygera (Mellberg, 77'), Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Marchionni, Sissoko, Tiago, Nedved (De Ceglie, 80'); Amauri, Del Piero.
Roma: Doni; Panucci (Cicinho, 58'), Mexes, Juan, Riise; Pizarro (Okaka, 70'), De Rossi; Taddei (Menez, 46'), Perrotta, Vucinic; Baptista.
Cũng giành ba điểm nhưng con đường chiến thắng 3-2 của Inter tối qua không bằng phẳng chút nào, dù đối thủ chỉ là Reggina đang ở đáy bảng xếp hạng.
Mourinho và các học trò phải vô cùng khó khăn mới có được ba điểm, tối qua. Ảnh: Reuters. |
Hai trận vừa qua gặp Genoa và Fiorentina, Inter không biết đến mùi chiến thắng, thậm chí "tịt ngòi" trong cả hai trận kể trên. Đó là lý do vì sao HLV Mourinho tung ra sân đội hình giàu chất tấn công với cặp đôi tiền đạo Ibrahimovic - Balotelli, cộng thêm hai mũi giáp công bên cánh là Mancini và Quaresma. Với cách bố trí đội hình ấy, đội đương kim vô địch nhanh chóng được hưởng thành quả nhờ hai bàn thắng của Maicon và Vieira, lần lượt được ghi ở các phút thứ 9 và 24.
Tạo được lợi thế sớm, Inter lại không biết giữ chặt. Trong khi đó, Reggina chơi trong tâm trạng không còn gì để mất nên trở nên mạnh dạn và thoải mái hơn. Và rồi, phút 34 họ có được bàn rút ngắn xuống 1-2 từ chân Cozza. Khi hiệp hai bắt đầu được chừng 8 phút, Inter tê tái khi đội chủ nhà kiếm được bàn gỡ hòa 2-2 từ cú sút sệt của Brienza.
Trước nguy cơ bị lật kèo, tâm lý thi đấu của Inter trở nên chông chênh. Họ vì vậy không tạo được sự gắn kết trong lối chơi, để lỡ không ít cơ hội tốt. Đặc biệt là Ibrahimovic. Anh có tình huống đánh đầu hỏng ăn khá ngớ ngẩn khi đối diện với khung thành trống. Phải đến phù bù giờ, ba điểm mới trở về nằm yên trong túi Mourinho và các học trò khi Cordoba dứt điểm nhanh gọn từ quả đá phạt góc của đồng đội, ấn định chiến thắng 3-2 nhọc nhằn.
Đội hình thi đấu:
Reggina: Campagnolo - Costa, Cirillo, Lanzaro (Cosenza, 75'), Valdez - Vigiani, Barreto, Carmona - Brienza (Tognozzi, 82'), Cozza (Di Gennaro, 68'), Corradi.
Inter: Julio Cesar - Maicon, Cordoba, Chivu (Burdisso, 75'), Maxwell - Zanetti, Vieira, Quaresma (Obinna, 82') - Balotelli, Ibrahimovic, Mancini (Crespo 58').
Serie A 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Uyên