Tại giải năm nay, Kaka không thật sự chói sáng và chỉ ghi được 2 bàn, đều ở trận thắng Ai Cập 4-3 trong loạt trận mở màn. Nhưng anh vẫn được đánh giá cao ở tầm ảnh hưởng đối với lối chơi của tuyển Brazil.
Sau nhiều năm bị khuất lấp phía sau các đàn anh Ronaldo hay Ronaldinho, đây là giải đấu lớn đầu tiên Kaka được xem như ông chủ thực thụ của tuyển Brazil. HLV trưởng Dunga xây dựng lối chơi quanh anh, lấy anh làm trọng tâm với vai trò một hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, kiêm người điều tiết nhịp độ của cả đội.
Confederations Cup 2009 là bước đệm tuyệt vời cho Kaka trước khi anh gia nhập Real Madrid và hướng đến World Cup 2010. Ảnh: Getty Images. |
Kaka đã không phụ sự tin tưởng ấy. Anh chơi xuất sắc, phát huy cao độ tính sáng tạo và khả năng đạo diễn lối chơi, hệt như cách Zidane đã xuất sắc thể hiện trong màu áo tuyển Pháp ở World Cup 1998, Euro 2000 và World Cup 2006. Brazil, với Kaka làm đầu tàu, cũng vượt qua những thời khắc tưởng chừng ngặt nghèo nhất để đi đến ngôi vô địch.
Theo Tiểu ban kỹ thuật FIFA, Kaka chính là người chơi hay, toàn diện nhất tại giải lần này và vì thế xứng đáng với danh hiệu. Đứng sau ngôi sao 27 tuổi ở cuộc bình chọn này là đồng đội Luis Fabiano, thứ ba là Clint Dempsey, ngôi sao tấn công của đội Á quân Mỹ.
"Tôi rất hạnh phúc khi vừa có mặt trong đội tuyển vô địch và nhận giải Cầu thủ hay nhất giải. Nhưng tôi chỉ có thể đoạt giải thưởng cá nhân này, bởi Brazil là đội vô địch. Vì thế, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và cùng tôi chiến đấu cho mục tiêu vô địch của Brazil", Kaka phát biểu.
Ở các giải thưởng cá nhân còn lại của Confederation Cup 2009, Luis Fabiano đoạt giải Vua phá lưới, với 5 pha lập công, 2 trong số đó được ghi ở trận chung kết và có ý nghĩa quyết định giúp Brazil bảo vệ thành công ngôi quán quân. Trong khi đó, ngôi sao đội Everton, Tim Howard được trao giải Thủ môn hay nhất vì những đóng góp to lớn của anh trong hành trình vào chung kết của tuyển Mỹ.
Phương Minh