Cách đây một năm, bằng phong độ cá nhân chói sáng, gần như mình Kaka đã truyền cảm hứng cho một Milan "già nua" vượt qua một loạt chướng ngại vật, để lên ngôi vô địch Champions League. Chiến công hiển hách ấy đã đem lại cho siêu sao người Brazil những phần thưởng xứng đáng khi anh liên tiếp chiến thắng ở các cuộc bình chọn. Tổng kết năm 2007, Kaka thâu tóm tất cả với những danh hiệu cá nhân cao quý nhất như Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA, Quả bóng vàng của tạp chí France Football.
Với Kaka, "CR7" là cầu thủ số một thế giới hiện nay. Ảnh: AK. |
Năm nay, đến lượt Ronaldo làm cả châu Âu phải ngưỡng mộ theo cách tương tự - bùng nổ, cùng MU đăng quang ở Champions League. "CR7" thậm chí còn được đánh giá cao hơn Kaka năm ngoái khi ghi đến 31 bàn, giúp "Quỷ đỏ" bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Bản thân anh thì đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Chiếc giày vàng châu Âu 2007-2008.
Tuy Ronaldo chơi không như kỳ vọng tại Euro 2008 - giải đấu mà anh cùng tuyển Bồ Đào Nha bị loại từ tứ kết, Kaka tin rằng "CR7" vẫn có rất nhiều cơ hội chiến thắng ở các cuộc đua tranh giải thưởng cá nhân cao quý năm 2008. "Nhìn lại đóng góp của cậu ấy cho MU trong hành trình vinh quang tại Champions League, Ronaldo là ứng viên số một", anh phát biểu với tờ Gazzetta dello Sport.
Đặt siêu sao người Bồ Đào Nha ở vị trí số một, nhưng Kaka khẳng định anh chưa từ bỏ hy vọng bảo vệ các danh hiệu cá nhân mà anh đoạt được mùa trước: "Đúng là tôi và Milan vừa trải qua một mùa giải không như ý ở tất cả các mặt trận, nhưng tôi vẫn còn nửa mùa giải phía trước để chứng tỏ bản thân. Kỳ nghỉ hè vừa qua đã đem lại cho tôi rất nhiều cảm hứng, để bước vào mùa giải mới".
Phương Minh