Mọi sự diễn ra trong cuộc đại chiến giữa Liverpool và Chelsea ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Trận đấu đó, đại gia thành London thua 0-2 vì hai pha làm bàn vào những phút cuối trận của Fernando Torres.
Frank Lampard bị truất quyền thi đấu ở phút 60 (tỷ số lúc đó vẫn là 0-0) sau pha vào bóng với Xabi Alonso. Thực tế, tiền vệ người Anh vào trúng bóng trước khi va chạm với ngôi sao đối phương.
Việc Lampard bị đuổi phần nào ảnh hưởng đến kết quả sau đó của trận đấu. |
Sau trận đấu, Chelsea lập tức làm đơn kháng nghị buộc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phải xem lại sự việc, và chấp nhận xóa án cho Lampard.
Đây là lần thứ hai trong vòng 10 tháng qua, "buồng phổi" của Chelsea nhận niềm vui này. Hồi tháng 3 năm ngoái, anh bị đuổi trong trận gặp West Ham nhưng sau đó cũng kháng án thành công.
Còn một niềm an ủi nữa bù cho Chelsea sau trận thua tại Anfield. Đó là việc Jose Bosingwa cũng không phải chịu án phạt dù đạp vào lưng Yossi Benayoun ở gần điểm phạt góc bên cầu môn đội nhà lúc cuối trận.
Hậu vệ người Bồ Đào Nha không bị trọng tài chính xử phạt ở thời điểm "gây án" và trong báo cáo về trận đấu, trợ lý trọng tài không xác nhận việc ông nhìn thấy sự việc nên FA không được phép xem xét lại vụ việc này (chiểu theo luật FIFA).
Pha phạm lỗi đầy tính bạo lực của Bosingwa (số 17). |
Bosingwa sau trận đấu đã lên tiếng xin lỗi: "Tôi lấy làm tiếc vì những gì đã làm. Tôi không có ý định làm đối phương bị thương. Tôi biết đó là một điều sai trái và tôi muốn nói lời xin lỗi. Thua trận đấu lớn luôn khiến người ta bực dọc, nhất là khi thất bại bằng cách này".
Chelsea hiện đã kém đội đầu bảng MU (còn một trận chưa đấu) năm điểm.
Doãn Mạnh tổng hợp