Hai game đầu diễn ra giằng co với phần thắng chia đều cho hai tay vợt. Chênh lệch chỉ lộ rõ ở màn đấu quyết định, khi Axelsen thi triển lối tấn công mạnh mẽ nhờ vào sức trẻ. Tay vợt người Đan Mạch càng đấu càng tự tin.
Khi điểm số là 5-4 ở game ba, đương kim vô địch có hai tình huống cứu cầu liên tiếp để ăn điểm đẹp mắt nhất trận. Axelsen nới rộng cách biệt tới 18-11 trước khi đi đến thắng lợi chung cuộc.
“Trong game thứ hai, cậu ta dẫn trước nhưng tôi bám đuổi tốt và gỡ hòa 19-19. Nhưng khi đó, tôi mắc lỗi giao cầu”, Lee tỏ ra tiếc nuối với thất bại. Đây là lần thứ hai Lee thúc thủ trước Axelsen ở chung kết mùa giải 2017, sau Nhật Bản Mở rộng hồi tháng chín.
"Nhưng Axelsen đã chơi tốt hơn. Cậu ấy trẻ hơn, nhanh hơn và tự tin tấn công trên mọi phương diện" tay vợt 35 tuổi người Malaysia thừa nhận.
Lee chịu thua sức trẻ của Axelsen. Ảnh: BWF. |
Lee không thể đoạt chức vô địch Finals thứ năm trong sự nghiệp, sau 2008, 2009, 2010 và 2013. Trong khi đó, Axelsen bảo vệ thành ngôi vương, lần đầu kết thúc mùa giải ở vị trí số một.
"Tôi đang quá hạnh phúc. Cảm giác này thật tuyệt diệu. Đây là giấc mơ của tôi khi còn là một cậu bé. Sau khi thua game đầu, tôi cố gắng giữ thái độ tích cực và tiếp tục chiến đấu. Giải đấu diễn ra rất suôn sẻ với tôi", hhà vô địch thế giới chia sẻ.
Xuân Bình