Man City như con thuyền quay cuồng trong sóng cả tuần qua khi ban lãnh đạo bị chỉ trích dữ dội vì vụ đột ngột sa thải có phần tàn nhẫn với cựu HLV Mark Hughes, còn đội bóng thì ít nhiều bị sốc khi không còn ông thầy quen thuộc. Nhưng trên sân City of Manchester hôm qua, Man City dường như đã gạt sang một bên tâm lý tiêu cực đó để hiện lên với hình ảnh tươi mới đầy hứa hẹn.
Chiến thắng trước Stoke City là sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho triều đại của HLV Mancini ở sân City of Manchester. Ảnh: Reuters. |
Như Mancini đã chỉ ra trong lễ nhậm chức hồi giữa tuần, đội bóng vẫn tồn tại một số khiếm khuyết ở hàng thủ - đây chắc chắc là tuyến sẽ được tăng cường trong mùa đông. Nhưng xét toàn diện, Man City vẫn chơi rất thuyết phục trận này. Những gì tân HLV người Italy và ban lãnh đạo cần - 3 điểm trọn vẹn khởi đầu cho một triều đại mới - đã được đáp ứng một cách hoàn hảo hôm qua.
Vòng 19 |
Thứ bảy, ngày 26/12 Birmingham 0-0 Chelsea Fulham 0-0 Tottenham West Ham 2-0 Portsmouth (Diamanti pen 23', Radoslav Kovac 89') Burnley 1-1 Bolton (Nugent 56' - Taylor 29') Man City 2-0 Stoke (Petrov 28', Tevez 45') Sunderland 1-1 Everton (Darrent Bent 17' - Fellaini 85') Wigan 1-1 Blackburn (Rodallega 53' - McCarthy 30') Liverpool 2-0 Wolverhampton (Gerrard 62', Benayoun 70') Chủ nhật, 27/12 (theo giờ địa phương, +7 = giờ Hà Nội) Arsenal v Aston Villa, 13:30 Hull v MU, 16:00 |
"Tôi hạnh phúc", Mancini phát biểu sau trận. "Các học trò của tôi đã chơi tuyệt vời trong hiệp một, nhưng hiệp hai thì không được tốt lắm. Quan trọng là đội bóng đã chiến thắng trong trận đầu tiên tôi cầm quân".
Mancini vẫn duy trì sơ đồ 4-2-3-1 hình thành từ trước, nhưng hôm qua, ông tiến hành một điều chỉnh ở vị trí tiền đạo phải với việc đưa Robinho - ngôi sao được tân HLV người Italy đánh giá rất cao về tài năng - vào đội hình xuất phát thay vì một Craig Bellamy đang có phong độ cao. Và dù siêu sao trị giá 32,5 triệu bảng đã không đáp lại niềm tin ấy khi chơi mờ nhạt và phải nhường chỗ cho chính Bellamy trong 20 phút cuối, Man City nhìn chung vẫn chơi sáng nước hơn nhiều so với những trận đấu cuối cùng dưới triều đại Mark Hughes.
Có thể vì Stoke City chưa đủ trình hoặc vì HLV Mancini đã làm việc cật lực để giúp hệ thống phòng ngự Man City ít nhiều lấy lại niềm tin, những sai sót ngớ ngẩn từng gây hậu quả tai hại trước đây đã không lặp lại, dù đội khách nhập cuộc khá ấn tượng. Một khi hàng thủ đá tỉnh táo, dàn sao tấn công hàng hiệu của Man City không quá khó để tập trung tìm kiếm bàn thắng và họ đã hai lần làm được điều đó trong hiệp một.
Phút 28, từ một nỗ lực đi bóng bên phía trái, Tevez nhồi bóng vào vòng cấm. Robinho bất thành trong nỗ lực dứt điểm sau đường chuyền của đồng đội, nhưng Petrov đã có mặt kịp thời để kết thúc thành công mở tỷ số. Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, Man City càng đá càng chứng tỏ sự nhịp nhàng trong các tình huống đan bóng ngắn, phối hợp một chạm ở tốc độ cao. Nếu may mắn hơn, Petrov hoàn toàn có thể nhân đôi tỷ số ở phút 42 với cú đá nối sau quả tạt từ biên trái của Syvilnho.
Nhưng Man City chẳng phải tiếc nuối lâu với pha hỏng ăn đó, bởi đến phút 45, họ lại được ăn mừng lần hai. Từ đường chuyền bổng vào vòng cấm của Zabaleta, Barry đánh đầu nối cho Tevez. Trong thế tương đối khó, cựu tiền đạo MU vẫn bay người gẩy bóng vào lưới để đội nhà rời sân với lợi thế dẫn 2 bàn và trở lại sân với tâm lý thoải mái sau giờ nghỉ giải lao.
Bàn thắng đẹp được Tevez ghi trong tư thế khó, ấn định thắng lợi 2-0 cho Man City. Ảnh: Reuters. |
Chủ trương đá chậm và chắc, nhưng Man City luôn khiến Stoke City giật mình bằng các đợt phản công như như điện xẹt, đặc biệt là trong 20 phút cuối khi Bellamy vào thay Robinho chơi không hiệu quả. Tốc độ, sự quyết tâm của chân sút người xứ Wales liên tiếp đẩy hàng thủ khách vào thế chống đỡ chật vật. Nếu không nhờ Sorensen phản xạ xuất thần dùng chân cản phá cú sút sệt hiểm hóc của Bellamy, Stoke đã dính thêm bàn thua. Man City còn bị trọng tài bỏ qua một tình huống đáng được hưởng penalty khi Bellamy bị Robert Huth truy cản trái phép trong vòng cấm.
Đội hình thi đấu:
Man City (4-2-3-1): Shay Given - Zabaleta, Toure, Kompany, Sylvinho (Richards 66) - Barry, De Jong - Robinho (Bellamy 70), Ireland, Petrov - Tevez (Garrido 90).
Stoke City (4-4-2): Sorensen - Wilkinson (Huth 48), Collins, Higginbotham, Faye - Whitehead, Salif Diao, Whelan, Etherington - Sidibe (Beattie 53), Sanli Tuncay (Fuller 59)
Bàn thắng: Petrov 28, Tevez 45
Ngoại hạng Anh 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Kha