"Tôi không thích mọi sự so sánh", Maradona phát biểu với kênh phát thanh Radio Cooperativa (Tây Ban Nha). "Nhưng nếu có ai đó sánh ngang hoặc vượt qua tôi trở thành cầu thủ số một trong lịch sử, tôi chỉ muốn đó là một người đồng hương Argentina. Nếu Messi làm được như thế, tôi sẽ rất vui lòng".
Maradona đến giờ vẫn được xem là cầu thủ số một của bóng đá Argentina. Ảnh: AFP. |
Maradona, nhờ một loạt thành tích thời còn thi đấu mà đỉnh cao là lần ông truyền cảm hứng đưa Argentina đến ngôi vô địch World Cup 1986, được xem như một vị thánh sống, huyền thoại số một của bóng đá Argentina và thế giới. Rất nhiều thế hệ tài năng về sau của bóng đá xứ sở tango đã được so sánh với "Cậu bé vàng", nhưng không ai vượt qua được cái bóng của huyền thoại này và đa số đều thui chột.
Messi cũng nằm trong số các hậu bối được ví như "Maradona đệ nhị", nhưng dường như anh là ngoại lệ hiếm hoi vẫn phát triển và tỏa sáng bất chấp áp lực từ sự so sánh ấy. Sau khi cùng Barca đoạt cú ăn sáu danh hiệu lớn mùa 2008-2009 và cá nhân anh thâu tóm các phần thưởng cao quý nhất năm 2009, Messi tiếp tục chói sáng và trở thành nguồn cảm hứng số một của CLB mùa này.
Ba bàn thắng vào lưới chủ nhà Zaragoza cuối tuần qua là lần thứ hai Messi lập hattrick chỉ trong 8 ngày tại La Liga. Nạn nhân trước đó của tiền đạo người Argentina là Valencia, khi họ thua Barca 0-3 Nou Camp. Những bàn thắng liên tiếp ấy giúp Messi vững vàng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 25 bàn. Trên bình diện châu Âu, Messi cũng đang là tay săn bàn lợi hại nhất với cả thảy 34 bàn từ đầu mùa, nhỉnh hơn Wayne Rooney của MU một bàn.
Khác với Maradona thuở trước, Messi vẫn còn thiếu những màn trinh diễn chói sáng và một danh hiệu lớn ở cấp độ ĐTQG. Ảnh: AFP. |
Về phần Messi, anh luôn bác bỏ khả năng một ngày nào đó sẽ vượt qua Maradona trở thành thần tượng số một trong tim người Argentina: "Maradona mãi mãi là Maradona, dù có hàng triệu năm sau nữa, với tôi, ông ấy vẫn luôn là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình, ghi dấu ấn và đi vào sử sách với những chiến công mình có được, chứ không muốn trở thành một phiên bản của Maradona".
Để được lưu danh vào lịch sử, Messi tự nhận thấy anh vẫn còn phải cố gắng nhiều, mà ưu tiên số một là phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG, điều anh chưa làm được gần đây. "Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là tái hiện phong độ đỉnh cao ở Barca khi chơi cho tuyển Argentina. Tôi từng có những trận đấu tốt ở cấp độ ĐTQG, nhưng tôi biết chắc mình vẫn chưa chơi đạt yêu cầu như ở Barca".
Phương Minh