Thảm bại dưới tay Chelsea ở Cup Đường sắt Nga hôm 3/8 là một cú sốc thật sự, làm tổn thương con tim kiêu hãnh của các rossoneri. Dù đã cố lý giải rằng tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở hàng công là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua với tỷ số đậm đến thế, HLV Ancelloti vẫn phải trải qua một phiên điều trần, trả lời chất vấn từ phía Ban lãnh đạo Milan ngay khi về lại Italy.
So với cơn ác mộng ở Moscow, những gì Milan thể hiện và kết quả thua 0-1 trước Man City hôm qua có khá hơn. Tuy nhiên, nếu xét đến thực tế, Man City chỉ là một đội bóng tầm trung ở giải Ngoại hạng và kém xa Chelsea cũng như Milan về đẳng cấp, thất bại trên sân City of Manchester vẫn là cục đắng khó nuốt với "ông lớn" đến từ Italy.
Thể lực yếu kém và sự thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng một lần nữa khiến Milan (áo đỏ đen) bại trận. Ảnh: AP. |
Vẫn với đội hình què quặt và mất sạch những cầu thủ tấn công tốt nhất, nhưng Milan chơi có nét hơn hẳn trận thua Chelsea nhờ HLV Ancelotti dùng lại sơ đồ 4-3-2-1 quen thuộc với Pirlo được đẩy lên cao, cùng Seedorf đá hộ công sau chân sút 17 tuổi Paloschi. Điều đó lý giải vì sao họ có hai cơ hội ăn bàn chỉ trong vòng 10 phút đầu với hai pha dứt điểm hiểm hóc của Paloschi rồi Seedorf, mà chỉ có những phản xạ xuất thần của thủ môn Hart mới cứu cho Man City khỏi thủng lưới.
Tuy nhiên, sự khởi đầu sáng sủa ấy không kéo dài lâu bởi Man City dần bắt nhịp với diễn biến trận đấu. Sau khi cảnh báo Milan bằng 2 pha dứt điểm của Elano và một cú sút căng của Bojinov khiến Flamini phải cứu thua trên vạch vôi, đội quân dưới trướng HLV Mark Hughes đã phá thế quân bình ở phút 38. Từ một pha ném biên, tận dụng cú phá bóng hớ hênh của Flamini, Bojinov vôlê căng, hạ Dida.
Bàn thua này buộc Milan phải có những điều chỉnh về nhân sự trong hiệp hai với việc tung Oddo vào tăng cường cho cánh phải và tân binh 18 tuổi người Uruguay, Viduez vào thay trung phong Paloschi. Chỉ có điều, những điều chỉnh này cũng không đem lại kết quả tích cực như HLV Ancelotti mong muốn. Thể lực sa sút trong hiệp hai khiến họ không đủ khả năng duy trì sức ép để tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận rời sân với kết quả thua 0-1.
Đội hình thi đấu:
ManCity (4-4-2): Hart - Onuoha, Richards (Hamann 69'), Ben Haim, Ball (Dunne 65') - Elano (Ireland 87'), Fernandez, Johnson, Garrido (Etuhu 65') -Bojinov (Sturridge 46'), Vassell (Evans 75')
Milan (4-3-2-1): Dida - Zambrotta, Bonera, Maldini, Jankulovski (Oddo 46') - Gattuso (Brocchi 70'), Flamini, Ambrosini - Pirlo, Seedorf - Paloschi (Viudez, 46').
Bàn thắng: Bojinov 38'.
Trong khi Milan một lần nữa muối mặt vì thất bại, thì người anh em cùng thành phố của họ là Inter lại vui vẻ đón nhận thắng lợi 1-0 trước chủ nhà Ajax ở loạt trận cuối giải Tứ hùng Amsterdam.
Inter (áo xanh đen) đang tiến bộ dần lên sau thất bại ở Trefeo TIM 2008. Ảnh: AP. |
Sau khi sử dụng sơ đồ 4-3-3 ưa thích cho một loạt trận đấu, hôm qua, HLV Mourinho quyết định thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 với việc bố trí Adriano đá cặp tiền đạo với Ibrahimovic. Figo, vì vậy, được kéo thấp xuống đá như một tiền vệ công bên cánh phải. Trở lại với hệ thống thi đấu quen thuộc, các cầu thủ Inter chơi có phần sắc nét hơn và mở tỷ số ngay phút thứ 5.
Từ quả chọc khe tinh tế của tân binh Muntari, Adriano phá vẫy việt vị, dứt điểm căng hạ thủ môn Stekelenburg. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, dù trong thời gian còn lại, hai đội chơi rất khoáng đạt, tạo ra không ít pha sóng gió về phía cầu môn do Toldo và Stekelenburg trấn giữ.
HLV Mourinho rất phấn khởi trước những kết quả khả quan liên tiếp của các học trò: "Tất nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn khởi động, nhưng kết quả 2 thắng, một hòa và không để lọt lưới bàn nào trước Bayern, Sevilla rồi Ajax chỉ trong một tuần là tín hiệu rất đáng mừng. Đội chắc chắn sẽ còn tiến hộ hơn nữa trong thời gian tới để bước vào mùa giải mới với trạng thái tốt nhất cả về tinh thần lẫn phong độ".
Đội hình thi đấu:
Ajax (4-3-3): Stekelenburg - Ogararu, Van Der Wiel, Alderweireld, Slijngard - Rommedhal (Anita 61'), De Jong, Donald (Gabri, 49') - Martina (Aissati 75'), Cvitanich (Sulejmani 46'), Leonardo (Huntelaar 61')
Inter (4-4-2): Toldo - Maicon, Rivas, Burdisso, Zanetti (Maxwell 46') - Figo (Mancini 61'), Stankovic (Cambiasso 46'), Muntari, Jimenez - (Santon 67'), Adriano, Ibrahimovic (Suazo 67').
Bàn thắng: Adriano 5'
Minh Kha