Sau hai mùa giải "cơm lành canh ngọt" với hai chức vô địch giải Ngoại hạng, mối quan hệ giữa Mourinho và Abramovich đã xấu đi trông thấy ở mùa giải này khi đội quân của ông thày người Bồ Đào Nha đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua với MU ở Premiership, dù nhà tài phiệt người Nga không tiếc tiền tăng cường lực lượng. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện những tin đồn về việc Abrahmovich sẽ sa thải chiến lược gia này vào cuối mùa hiện nay.
Cảnh Mourinho và Abrahmovich tươi cười bên nhau không còn xuất hiện nhiều ở mùa giải này. Ảnh: BBC. |
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận lượt về vòng 2 Champions League gặp Porto, Mourinho vẫn không hề nao núng. Trái lại, ông còn đưa ra cái gọi là "thông điệp cảnh cáo Abramovich". Trong đó, vị cựu HLV Porto ngầm nhắn nhủ rằng nếu có phải ra đi thì ông cũng sẽ đòi cho bằng được khoảng 5,2 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng - còn thời hạn đến năm 2010.
"Nếu CLB quyết định sa thải tôi vì những thành tích kém cỏi của đội bóng trên sân cỏ, thì đó là một phần của bóng đá. Nhưng trong trường hợp đó, tôi sẽ nhận được rất nhiều tiền bồi thường. Mà tôi cũng chẳng thất nghiệp lâu đâu, cùng lắm là chỉ một hoặc hai tháng sau khi rời Chelsea, tôi sẽ kiếm được một đội bóng mới để tiếp tục làm việc", Mourinho tuyên bố đầy ngạo nghễ.
Chiến lược gia 42 tuổi này cũng phủ nhận sức ép phải giúp Chelsea vô địch Champions League mùa này: "Tôi không chịu bất kỳ sức ép nào. Trong nghiệp HLV của mình, tôi đã gặt hái rất nhiều thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng của tôi cứ phải thắng ở mọi lúc, mọi nơi. Tứ bé đến giờ, tôi chỉ tự tạo ra áp lực cho bản thân vì muốn mình là người chiến thắng chứ không chấp nhận sức ép đến từ kẻ khác".
Mourinho luôn bình thản trước mọi thách thức. Ảnh: AFP. |
Khi được hỏi liệu một HLV nào khác có thể làm tốt hơn những gì Mourinho đã làm cho Chelsea ở mùa giải này, ông trả lời tỉnh bơ "E rằng là không", rồi nói thêm rằng chỉ có các CĐV mới thấy rõ nhất đội bóng đã chơi với quyết tâm như thế nào trong từng trận đấu của Chelsea mùa này.
Quang Minh (theo IDM)