HLV người Bồ Đào Nha mở đầu bằng việc nói về sự cô độc tại Serie A: "Làm HLV cho Inter, tôi như Robin Hood giữa đảo hoang. Ngay cả Chúa Jesus cũng không được lòng tất cả, thì tôi có hy vọng gì để chinh phục cảm tình của tất cả. Nhưng tôi không quan tâm người ta yêu hay ghét mình, chỉ cần các tifosi Inter hiểu rằng tôi đang cống hiến hết mình cho đội bóng là đủ ".
Mourinho trong chương trình truyền hình Chiambretti Night. Ảnh: SM. |
Tiếp đến, ông khích bác Milan và Juventus, và nhấn mạnh đến việc hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp này có sự hậu thuẫn từ cả một bộ máy truyền thông phía sau, trong khi Inter của ông không có may mắn ấy. "Hãy nhìn mà xem, chúng tôi chỉ có một kênh truyền hình nội bộ Inter Channel với 45.000 thuê bao. Milan có kênh truyền hình Mediaset, báo chí và rất nhiều phương tiện truyền thông. Juventus cũng có hẳn một tờ Tuttosport làm cơ quan ngôn luận".
Từ thực tế ấy Mourinho đẩy vấn đề ra xa hơn một chút, khi cho rằng Juventus và Milan thường xuyên được thiên vị, nhất là trong các tình huống gây tranh cãi liên quan đến trọng tài. Vụ Adriano ghi bàn bằng tay trong trận derby bị dư luận Italy lên án gay gắt trong khi hành vi tương tự của các ngôi sao ở Milan và Juventus thường được dễ dàng bỏ qua: "Có gì khác biệt giữa tình huống Adriano dùng tay ghi bàn và những bàn thắng của Inzaghi hay Del Piero?".
Cựu HLV Chelsea cũng không để lỡ dịp gièm pha Claudio Ranieri, đồng nghiệp từng bị ông gọi là "ông già bất tài" hồi đầu mùa này: "Tôi đã đoạt 13 danh hiệu từ lớn đến bé. Chelsea phải cậy đến tôi để lên ngôi ở giải Ngoại hạng. Ranieri là một HLV giỏi và đội của ông ấy luôn chơi tốt. Bởi thế nên, dù Juventus kém Inter những 7 điểm, tất cả vẫn nói rằng cuộc đua đến scudetto chưa ngã ngũ".
Juventus, Milan và giới trọng tài là những đối tượng bị Mourinho nhiều lần công kích. Ảnh: AK. |
HLVMilan, Carlo Ancelotti là cái tên tiếp theo được Mourinho đề cập tới, dù không nói rõ tên, với hàm ý chê bai thất bại của ông ở trận chung kết Champions League năm 2005: "Lịch sử từng ghi nhận nhiều CLB và HLV không với tới vinh quang ở Champions League. Tuy vậy, có lẽ chỉ có một CLB, một HLV đã vào đến trận chung kết, dẫn đối phương 3-0 nhưng rút cuộc vẫn trở thành kẻ bại trận".
Minh Kha