Đây không phải là lần đầu Cassano thoát y. Tại Euro 2008, khi Italy hạ Pháp 2-0 ở vòng bảng và lọt vào tứ kết, tiền đạo này cũng trút xiêm y và nhảy múa ăn mừng với độc chiếc quần lót trên mình. |
Một đồng đội của Cassano cũng hưởng ứng cách mừng thắng lợi lịch sử của đội nhà, nhưng anh này còn lịch sự hơn Cassano, vì kịp khoác lên mình chiếc áo đấu đổi với thủ môn Inter, Julio Cesar. |
Chỉ thắng trận 1-0 và bị loại khỏi bán kết Cup Italy với tổng tỷ số thua 1-3, nhưng HLV Inter, Mourinho vẫn vui vẻ trò chuyện với Cassano. Ông tươi cười và thậm chí còn ôm ngôi sao của Sampdoria. |
Trước đó, khi trận đấu diễn ra, hai người cũng có nhiều cử chỉ thân thiện. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, Sampdoria mới có vinh dự góp mặt trong trận tranh Cup Italy. |
Phương Minh