Trong buổi tối rực sáng của Dimitar Berbatov, MU đã dẫn trước đại kình địch 2-0. Tuy nhiên những sai sót trong khâu phòng ngự đã khiến họ phải nhận lại liên tiếp hai bàn thua từ một quả đá penalty và một tình huống sút phạt bên ngoài cấm địa của Steven Gerrard. Nhưng, như một phần thưởng xứng đáng cho một thế trận tấn công tốt hơn, MU vẫn giành được chiến thắng 3-2 nhờ công của người hùng Berbatov khi hiệp hai chỉ còn chừng vài phút đá chính thức.
HLV Ferguson bắt tay người hùng Berbatov. |
Cũng như phần đông CĐV MU, trước khi đạt đến cảm giác hân hoan HLV Ferguson đã trải qua nhiều cung bậc khác nhau. "Từ chỗ nghĩ rằng có thể sẽ thắng với 10 bàn, chúng tôi đã bị đối phương gỡ hòa 2-2. Theo tôi sẽ là một sự bôi bác nếu kết quả dừng lại ở đó", chiến lược gia của MU chia sẻ sau trận đấu. "Tuy nhiên kết quả cuối cùng thật tuyệt vời".
Về cục diện trận đấu HLV Ferguson cho rằng: "Liverpool đã không tạo được nhiều cơ hội và chỉ thắp lại được hy vọng nhờ vào các quyết định của trọng tài biên. Về phía chúng tôi, Edwin van der Sar hầu như không lần nào phải động tay động chân, ngoại trừ hai tình huống ăn bàn cố định của Gerrard. Paul Scholes đã kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, và trên hàng công chúng tôi đặc biệt nguy hiểm với sự xuất hiện của Dimitar và Nani. Tôi không thấy có lý gì để chúng tôi thất bại".
Màn trình diễn tuyệt vời của Berbatov hôm qua đã đưa anh vào lịch sử, khi trở thành cầu thủ MU đầu tiên lập hat-trick vào lưới Liverpool trong 64 năm qua. "Đó thật sự là điều ngoài tưởng tượng", HLV Ferguson tự hào nói về cậu học trò. "Đã có rất nhiều lời chỉ trích nhắm vào Berbatov mùa trước - điều rất hay xảy ra khi chúng tôi bỏ nhiều tiền ra để mua ai đó. Nhưng mùa này Berbatov đã khởi đầu đúng với những gì chúng tôi mong đợi. Cậu ấy đã duy trì phong độ tốt từ giai đoạn tập huấn trước mùa giải. Có lẽ không bao giờ nên có những nghi ngờ về phẩm chất của Berbatov".
Doãn Mạnh