Mọi chuyện có lẽ đã không khó khăn cho MU như hiện tại nếu họ giữ được lợi thế dẫn bàn trong trận lượt đi tại sân Allianz Arena tuần trước. Ghi bàn thắng sớm nhờ công Wayne Rooney, nhưng đại gia nước Anh bất ngờ để đội chủ nhà thắng ngược 2-1 với bàn ấn định của Ivica Olic trong những phút bù giờ.
Tứ kết lượt về |
Thứ ba, 6/4 CSKA Moscow 0-1 Inter (lượt đi 0-1) (Sneijder 6') Barca 4-1 Arsenal (2-2) (Messi 21', 37', 42' & 88' - Bendtner 19') 20h45 thứ tư, ngày 7/4 (1h45 ngày 8/4 Hà Nội) Bordeaux - Lyon (1-3) MU - Bayern Munich (1-2) |
Bây giờ điều duy nhất có thể giúp MU giành quyền vào bán kết là chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc cách biệt từ hai bàn trở lên (do còn phải tính đến yếu tố bàn thắng sân khách). Trong trường hợp MU thắng 2-1, hai đội sẽ phân định bằng hiệp phụ và có thể là cả loạt penalty.
Vấn đề đặt ra cho MU lúc này là ai sẽ ghi bàn. Ngòi nổ số một của họ - Rooney, người đã ghi 34 bàn mùa này, đang phải điều trị chấn thương. Dimitar Berbatov cho thấy anh chỉ đủ khả năng "múa phụ họa" chứ không thể "hát chính", trong khi Federico Macheda còn non trẻ và thực sự chỉ có duyên khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Trận đại chiến thua Chelsea 1-2 cuối tuần qua là một ví dụ cho thấy rõ sự bế tắc của MU khi thiếu Rooney. Dù còn nhiều vấn đề này khác liên quan đến trọng tài, nhưng quả thực đội chủ sân Old Trafford khi đó thi đấu xuống sắc. Đa phần các vị trí đều không phát huy hết khả năng, thường để mình lâm vào thế khó và tính kết nối không cao.
Sự trở lại của Robben (trái) khiến Bayern càng trở nên khó lường. |
Một cái khó nữa cho MU là tối nay đối phương sẽ có sự trở lại của Arjen Robben. Ngôi sao chạy cánh này đã lỡ trận lượt đi vì chấn thương. Sự tái xuất của anh được đánh giá là giúp "Hùm chắp thêm cánh". Robben trước đây đã có 4 lần đối đầu với MU khi anh còn khoác áo Chelsea (hai ở Ngoại hạng, chung kết Cup FA 2007 và bán kết Cup Liên đoàn Anh 2005). Chưa lần nào đội bóng của anh thất bại, dù anh không ghi hay có bất cứ đường chuyền nào thành bàn.
Trong mùa giải đầu tiên chơi cho Bayern, Robben đang thể hiện rất tốt. Trong 25 trận ở Champions League và Bundesliga, ngôi sao người Hà Lan đã ghi 12 bàn, kiến tạo chính xác 5 lần.
Có quãng đầu mùa không tốt nhưng Bayern đang đi vào giai đoạn ổn định thời gian qua. Họ thể hiện một sức mạnh phi thường của một đội bóng Đức, khi ghi bàn trong tất cả các trận đấu sân khách ở Champions League mùa này. Trong tổng cộng 8 lần gặp MU ở Cup châu Âu, họ mới có một lần duy nhất thất bại - đó chính là trận chung kết lịch sử năm 1999.
Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu cho rằng những khó khăn hiện tại có thể khiến MU gục ngã. Đó không phải là thói quen của nhà vô địch Ngoại hạng Anh ba năm liên tiếp đã qua. Thậm chí, lão tướng Ryan Giggs còn rất tự tin vào một kết quả khả quan. "Khi bạn nhìn quanh phòng thay đồ và thấy những đồng đội đứng xung quanh mình, bạn sẽ thấy tự tin hơn hẳn bởi đó toàn là những con người giàu tài năng".
MU (áo trắng) sẽ cần những nỗ lực đặc biệt và tập trung cao nếu muốn vượt qua thách thức lần này. |
"Trong vài ngày qua, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo để tiếp đón Bayern. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn luôn thất vọng khi thua trận. Cảm giác đó sẽ tăng hơn lên nếu bạn thua trận tiếp theo. Điều quan trọng là đừng để điều đó xảy ra. Hy vọng là chúng tôi làm được, và tôi tin là như vậy".
Tại Champions League trước đây, trong 4 lần gặp bất lợi ở trận lượt đi, MU mới chỉ một lần tận dụng được lợi thế sân nhà trong trận lượt về để lật ngược thế cờ và tiến vào vòng trong. Đó là khi họ đánh bại Roma 7-1 ở tứ kết năm 2007. Không hy vọng tái lập màn trình diễn tưng bừng đó nhưng HLV Ferguson lạc quan nhận định: "Tại Old Trafford thường không có hai thất bại đến dồn dập (cuối tuần trước nơi đây đã chứng kiến đội chủ nhà thua Chelsea). Bạn phải đứng ngay dậy sau thất bại và nếu chúng tôi có màn trình diễn tốt hơn ở Đức tuần trước chúng tôi sẽ có cơ hội lớn".
"Có thể Bayern không thật giống Roma để chúng tôi có thể đánh bại, nhưng đây là trận đấu một mất một còn và chúng tôi muốn có một buổi tối như ba năm về trước".
Dự đoán kết quả: MU 1-1 Bayern
Đội hình xuất phát dự kiến:
MU: Van der Sar; Neville, Vidic, Ferdinand, Evra; Fletcher, Carrick; Valencia, Park, Nani; Berbatov.
BAYERN: Butt; Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber; Schweinsteiger, Van Bommel; Robben, Mueller, Ribery; Olic.
Hà Uyên