MU và Roma sẽ có ít nhất 90 phút để quyết định số phận của họ ở Champions League mùa này. Ảnh: Reuters. |
Giới truyền thông Anh làm rùm beng vụ các hooligan xứ sương mù bị cảnh sát Italy thẳng tay đàn áp khi MU làm khách Roma cách đây một tuần. Nhưng đó chẳng phải là mối bận tâm lớn nhất của bản thân hai đội khi tái đấu ở Manchester hôm nay. Bên phía chủ nhà MU, dù đã có một bàn làm vốn, thất bại toàn diện cả về mặt tỷ số lẫn lối chơi trên sân Olimpico giữa tuần trước buộc thày trò HLV Ferguson phải dốc sức đá trận lượt về, nếu không muốn chấm dứt tham vọng tái lập cú ăn ba lịch sử (Champions League, giải Ngoại hạng và FA Cup). Với Roma, ngoài lợi thế tâm lý nhờ thắng lợi 2-1 cùng màn trình diễn thuyết phục ở lượt đi, vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ là những người chiến thắng chung cuộc và giành vé vào bán kết Champions League lần đầu tiên sau 14 năm và là lần thứ hai trong lịch sử. Thế bấp bênh đó sẽ buộc cả 2 phải dốc sức cho những toan tính riêng nhằm đạt được mục tiêu góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.
MU lấy công bù phòng ngự
Tứ kết lượt về (giờ Hà Nội) |
1h45, ngày 11/4 1h45, 12/4 |
Ở lượt đi trên sân Olimpico, ngay cả khi còn chơi đủ người, các cầu thủ thành Manchester vẫn không khỏi làm HLV Ferguson cũng như người hâm mộ bất an bởi sự mong manh của hàng thủ trước những đợt công thành dồn dập mà phía Roma thực hiện. Sự bất an đó như được nhân lên gấp bội sau khi Scholes bị truất quyền thi đấu ở phút 34. Trong khoảng thời gian gần 60 phút còn lại, bộ tứ O'Shea, Ferdinand, Brown, Heinze luôn phải đối mặt với những pha phối hợp bật tường nhanh như điện ở cự ly ngắn hoặc trung bình xen lẫn với những cú sút xa "búa bổ" của Roma. Nếu không nhờ thần may mắn ngoảnh mặt lại với các chân sút bên phía Italy, hẳn MU đã thảm bại chứ không thể ra về với kết quả thua nhẹ nhàng 1-2.
Trở về từ Rome, hàng thủ chắp vá của MU tiếp tục gây thất vọng trong trận thua Portsmouth 1-2 ở giải Ngoại hạng. Ấy vậy mà, khi tiếp đại diện Serie A trong trận lượt về hôm nay, HLV Ferguson chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục trọng dụng những con người kể trên bởi những học trò ưu tú như Vidic, Neville, Silvestre vẫn chưa bình phục chấn thương. Thế nên dù có một bàn làm vốn ở lượt đi, để vượt qua Roma, "Quỷ đỏ" sẽ không thể ung dung vào trận với mục tiêu thắng chỉ 1-0. Họ sẽ phải tấn công dồn dập và cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng hòng bù đắp cho những điểm yếu ở tuyến dưới.
Nhưng đây sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản khi Scholes bị treo giò. Mất cầu thủ nhỏ con này, MU không chỉ thiếu một tiền vệ biết làm bóng, một chiếc máy giữ nhịp, một chốt chặn cực kỳ hiệu quả ở tuyến giữa, mà còn mất luôn một nhân tố gây đột biến bởi anh đã không ít lần giúp đội nhà thoát khỏi thế bế tắc với khả năng đi bóng lắt léo và những cú sút xa sở trường của mình. Vắng Scholes, nhiều khả năng Fletcher sẽ được đá chính nhưng để tấn công hiệu quả, chắc chắn HLV Ferguson sẽ phải xáo trộn ít nhiều trong cách bố trí sơ đồ chiến thuật.
Phong độ của Ronaldo và hàng công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi chung của MU trước Roma. Ảnh: AP. |
Rất có thể sơ đồ 4-3-3 với Solskjaer, Rooney, Ronaldo trên hàng công sẽ là sự lựa chọn tối ưu của HLV Ferguson khi xuất phát, hòng giúp đội nhà sớm có bàn mở tỷ số. Nếu thành công, MU sẽ tiếp tục dồn ép nhưng, họ sẽ chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-4-1-1 với Rooney đá cắm, để gia cố hàng tiền vệ và hạn chế bớt tầm công phá của Roma từ tuyến giữa. Tuy nhiên, để phương án kể trên hiệu quả, MU cần có sự đột biến từ Ronaldo, tiền vệ đang có dấu hiệu chững lại sau một thời gian dài bùng nổ và đã chơi tương đối mờ nhạt trong trận lượt đi.
Roma lại giở bài phòng ngự - phản công
MU muốn thắng, nhưng Roma cũng không chủ trương cầu hòa. Cuối tuần qua, họ đã hạ chủ nhà Cataina 2-0 (trận thắng đầu tiên trên sân khách ở Serie A trong năm 2007) bằng đội hình không có Totti, De Rossi, Taddei, Mancini, Chivu. Ngoài một Perrotta vắng mặt vì thẻ phạt, những trụ cột còn lại của Roma sẽ ra sân từ đầu trong trạng thái thể lực sung mãn nhất. Tuy nhiên, do đá trên sân khách, có thể HLV Spaletti sẽ không cho các học trò chơi đôi công cởi mở như ở lượt đi. Thay vào đó, thứ bóng đá phòng ngự - phản công từng giúp Roma hạ Lyon 2-0 ở vòng 16 đội, sẽ được mang ra áp dụng trước MU.
Lối chơi này của các giallarossi sẽ càng nguy hiểm khi họ có sự trở lại của Pizarro sau án treo giò. Không chỉ giỏi cầm bóng, tiền vệ người Chile còn là một quân bài hữu hiệu trong những tình huống đội nhà phản công nhờ khả năng chuyền dài cực kỳ chuẩn xác. Sự hiện diện của Pizarro cũng giúp HLV Spaletti không phải nhọc công thay đổi sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc khi Perotta vắng mặt bởi ở tuyến trên, bộ ba Wilhelmsson - Taddei - Mancini cùng trung phong cắm Totti vẫn chơi cạnh nhau và sẵn sàng xuyên phá hàng thủ MU như ở lượt đi.
Sẽ rất khó khăn cho Roma khi họ không có sự hậu thuẫn từ các tifosi nhà như ở trận lượt đi. Ảnh: AP. |
Nhưng dù với chiến thuật và con người nào đi nữa, đội khách sẽ phải vào trận bằng cái đầu lạnh. Bởi chắc chắn tại Old Tralford, họ sẽ chịu áp lực dữ dội từ các CĐV Anh đang nóng lòng muốn trút giận để trả đũa cho những đồng hương của họ bị đàn áp trong trận lượt đi. Nếu Totti và đồng đội vẫn duy trì được sự hưng phấn và chính xác trong những tình huống phối hợp tấn công như đã thể hiện trên sân Olimpico, cửa vào bán kết dành cho họ là tương đối rộng. Ngược lại, một khi không đứng vững trước sức ép mà phía chủ nhà tạo ra cả dưới sân lẫn trên khán đài, sụp đổ là điều mà Roma khó tránh khỏi.
Đội hình xuất phát dự kiến:
MU (4-3-3): Van der Sar; O'Shea, Ferdinand, Brown, Heinze; Fletcher, Carrick, Giggs; Solskjaer, Rooney, Ronaldo
AS Roma (4-2-3-1): Doni; Cassetti, Chivu, Mexes, Panucci; De Rossi, Pizarro; Wilhelmsson, Taddei, Mancini; Totti.
Phương Minh