Ronnie đang trên đường tới Stamford Bridge? |
Theo báo chí Anh, sự "bất thường" trên hoàn toàn có thể lý giải được. Bởi, dựa trên luật mới của FIFA, bất cứ cầu thủ nào sau khi hoàn tất 3 năm trong hợp đồng hiện tại đều có thể đề nghị bồi thường bằng tiền cho khoảng thời gian còn lại, để được tự do ra đi.
Giả dụ trường hợp của Ronaldinho áp dụng theo điều khoản này, thì anh sẽ được phép chuyển tới bất cứ CLB mới nào, sau khi đợi tới mùa hè sang năm (thời điểm hoàn tất 3 năm hợp đồng ký từ năm 2005) và bồi thường cho Barca khoản tiền lương trong 2 năm còn lại - chừng 14 triệu bảng.
Tuy nhiên, nếu Chelsea - đội bóng đang "khát" Ronnie - muốn mua anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này (tháng 1/2008) thì sẽ phải trả đủ từng xu số tiền "phá vỡ" được ghi trong hợp đồng: khoảng 50 triệu bảng.
14 hay 50 triệu bảng, có lẽ đó không phải là vấn đề với ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich, nhân vật đang sở hữu khối tài sản khổng lồ có giá trị hơn 10 tỷ bảng. Mà mắc mớ ở đây là liệu tiền đạo 27 tuổi có chịu rời Barca hay không?
Trong nhiều ngày qua, chuyện Ronaldinho gia nhập sân Stamford Bridge một lần nữa lại trở thành tâm điểm của hai làng báo chí Anh và Tây Ban Nha.
Hai tờ Marca và AS (xứ đấu bò) khẳng định, sau chuỗi phong độ không tốt kể từ đầu mùa, cộng thêm việc doanh số thương mại liên quan tới "số 10" giảm mạnh thời gian gần đây, Barca đang cân nhắc việc bán cựu cầu thủ hay nhất thế giới. Thậm chí, các nhật báo thể thao có tiếng này còn quả quyết tiền đạo 27 tuổi đã nhận được lời mời từ một đội bóng Anh, với mức lương lên tới gần 10 triệu bảng mỗi năm.
Ronaldinho (trái) trên băng ghế dự bị của Barca, trận hòa Espanyol 1-1 tại Liga, cuối tuần trước. |
Có chung thông tin, tờ Sun tại xứ sở sương mù cũng nhắc lại tiết lộ từng được họ đăng hồi tháng 9 với số tiền chuyển nhượng là 50 triệu, còn lương mỗi năm là 11,5 triệu.
Tuy nhiên, các thông tin trên hôm qua đã bị anh trai và là người đại diện của Ronaldinho, Roberto Assis, bác bỏ.
"Tôi chưa nhận được lời mời nào về em trai mình", anh phát biểu. "Bên duy nhất có quyền được nhận nó là Barcelona. Còn chuyện Ronaldinho sẽ ra đi trong tháng 1/2008 ư? Tốt nhất hãy đặt câu hỏi này với CLB, bởi chỉ họ mới có quyền quyết định".
Song, trước khi kết thúc cuộc nói chuyện chớp nhoáng với báo chí, Roberto Assis còn nhận xét: "Trong thế giới bóng đá ngày nay, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh".
Trong hai trận gần đây của Barca, Ronaldinho đều phải ngồi ghế dự bị. Còn trong 11 lần có mặt trong đội hình xuất phát, anh bị HLV Rijkaard thay ra tới 8 lần.
Ngọc Tuấn