Khi ra đến nơi, Kolo Toure không xin phép trọng tài chính Claus Bo Larsen nên đã phải nhận thẻ vàng một cách ngớ ngẩn.
Toure và Gallas đứng chờ trọng tài cho phép được vào sân, sau khi ra muộn. |
Giải thích về nguyên nhân sự việc, trung vệ đội trưởng của Arsenal cho hay: "Tôi luôn là người cuối cùng vào sân. Sau hiệp một, Gallas bị đau nhẹ nên cần được chăm sóc thêm. Tôi vì vậy đợi cậu ấy để vào cùng".
"Khi ra đến nơi, tôi không biết là mình không được phép chạy thẳng vào sân. Chuyện dẫu sao cũng đã xảy ra, và tôi thì biết thêm được về luật lệ. Cũng tốt đấy chứ".
HLV Arsene Wenger thì cho biết thêm: "Toure không biết là trận đấu đã bắt đầu trở lại mà không có cậu ấy và Gallas. Đó dẫu sao cũng là lỗi của chúng tôi. Bạn phải luôn sẵn sàng khi chuông reo".
Về trận thắng tối thiểu trước Roma tối qua, nhà cầm quân người Pháp không giấu được vẻ tiếc nuối. "Lẽ ra chúng tôi đã có được nhiều bàn thắng hơn", ông nói. "Chúng tôi thấy hối tiếc về điều này".
HLV Luciano Spalletti của Roma thì buông lời cảnh báo: "Chiến thắng dành cho Arsenal là hợp lý. Nhưng mọi chuyện có thể thay đổi ở Rome".
Doãn Mạnh