Thám tử Hilton Botha là người đưa ra những dẫn chứng, nhằm củng cố thêm cho cáo buộc của công tố trước đó cho rằng Pistorius đã cố sát Reeva. Vụ việc xảy ra rạng sáng 14/2, khi VĐV điền kinh người Nam Phi là nghi can duy nhất trong vụ nổ súng vào người bạn gái Reeva tại biệt thự của anh.
Trả lời tại tòa, Botha cho rằng quỹ đạo đường đạn bắn qua cửa phòng tắm cho thấy Pistorius lúc đó có đi chân giả và mũi súng chúc xuống.
"Tôi tin Pistorius biết Reeva ở trong phòng tắm", Botha nói.
Ông cũng cho hay bao súng của khẩu súng lục 9mm được tìm thấy trên giường - điều đó chứng tỏ Pistorius phải biết rằng người yêu của anh lúc đó không có trên giường.
Phân tích kể trên mâu thuẫn với những gì Pistorius đưa ra trước đó - thông qua một bản thông cáo do luật sư đọc tại phiên điều trần hôm thứ hai (theo giờ địa phương).
VĐV đầu tiên trong lịch sử từng thi đấu ở Paralympic và Olympic nói anh lết bằng phần chân cụt còn lại và nổ súng bởi cảm thấy bị đe dọa vì nghĩ rằng có kẻ đột nhập vào nhà.
Botha còn tố cáo Pistorius không có giấy phép sử dụng một khẩu súng cỡ 38mm.
Sau đó, Botha xin điều chỉnh một số chi tiết.
Ông ban đầu nói rằng một nhân chứng đã nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng súng khi ở cách hiện trường khoảng 600 mét. Sau giờ nghỉ ăn trưa, thám tử dạn dày kinh nghiệm này đã đính chính lại là 300 mét.
Ngoài ra, Botha còn cho biết đến hiện trường lúc 4h15 phút ngày 14/2, và thấy thi thể của Reeva được đặt trên sàn nhà tầng trệt.
Cô mặc quần sooc ngắn và áo vest đen, được bó trong một chiếc khăn tắm.
Một luật sư và anh trai của Pistorius đã có mặt ở hiện trường từ trước đó.
"Reeva bị bắn trúng đầu, hông và tay phải", Botha nói và đồng ý với kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu của bạo lực và thương tích trên người Reeva.
Họ cáo buộc các nhà điều tra đã có dấu hiệu làm sai lệch và cảnh sát đã không quan tâm đến các bằng chứng Pistorius đưa ra trong ngày diễn ra thảm kịch.
Pistorius khẳng định anh và Reeva không hề có cãi cọ.
Nếu không được tại ngoại, Pistorius có thể phải đối mặt với việc ngồi tù nhiều tháng cho đến khi có phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong năm nay.
Trong thông cáo được đọc tại tòa ở phiên điều trần đầu tuần này, luật sư bào chữa cho Pistorius, Barry Roux đọc một bản thông cáo của thân chủ, trong đó khẳng định cặp đôi này "yêu nhau say đắm".
Theo đó, họ đi ngủ lúc 22h. Đến giữa đêm Pistorius thức giấc và ra ban công vì anh nghĩ rằng nghe thấy có tiếng động như có kẻ đột nhập.
Trong tâm trạng lo lắng, Pistorius sau đó đi vào và bắn qua cửa phòng tắm với suy nghĩ đó là kẻ trộm. Lúc đó anh vẫn nghĩ người yêu đang nằm trên giường.
Nhưng "khi nhận ra Reeva không còn ở đó, trong tôi tràn ngập nỗi kinh hãi và lo sợ".
Pistorius sau đó phá cửa để tìm bạn gái. "Cô ấy chết trong vòng tay tôi", bản thông cáo cho hay. "Tôi thực sự bị hành hạ bởi cái chết đó vì tôi rất yêu Reeva".
Trong lúc bản thông cáo được đọc, Pistorius đã khóc - giống như anh từng thể hiện trong phiên điều trần đầu tiên hồi tuần trước, nơi anh chính thức bị truy tố tội cố sát.
Năm 2012, sau một thời gian dài đấu tranh, Pistorius còn được thi đấu ở Olympic - thậm chí vào đến bán kết nội dung 400m. Ở Paralympic, anh giành được HC Vàng lần đầu tiên năm 17 tuổi ở Athens 2004, sau đó tiếp tục thành công ở Bắc Kinh 2008 và London 2012.
Doãn Mạnh