Nhật Bản đang dần thích ứng với thời tiết Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà. |
Để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Qatar và cũng để khởi động cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch, đội Nhật Bản đã có trận đấu giao hữu với Thể Công tại sân Mỹ Đình. Trong hiệp một kéo dài 45 phút, HLV Ivica Osim tung vào sân đội hình hai và chỉ có 2 siêu sao là thủ môn Kawaguchi và tiền đạo Takahara. Không cảm hứng, thiếu những pha phối hợp đẹp mắt và nhất là không để lộ bài, đội Nhật Bản thi đấu rất vật vờ và nhiều lúc bị Thể Công ép lại. Phải đến gần cuối hiệp một, họ mới mở được tỷ số nhờ cú đánh đầu thành bàn của Nakazawa.
Sang hiệp hai, Nhật Bản tung các hảo thủ vào sân, trong đó có thủ lĩnh Nakamura. Tuy nhiên, các trụ cột này tiếp tục chơi giữ chân và không thể hiện nhiều. Trong hiệp đấu này, Thể Công xuống sức trông thấy và để đối thủ ghi thêm 2 bàn nữa. Tác giả là Endo và Maki. Tỷ số không phải là điều HLV Ivica Osim theo đuổi mà ông chỉ muốn các học trò của mình làm quen với khí hậu Việt Nam tại thời gian thi đấu.
Chứng kiến trận đấu này, trợ lý HLV đội Việt Nam, ông Mai Đức Chung, cho biết: "Nhật Bản chỉ khởi động hay tập thể dục thôi. Họ giấu bài chứ đương kim vô địch gì mà chơi như vậy". Nhiều lúc, ông Chung còn hài hước: "Thể Công đang dẫn 1-0 à?".
Báo chí Nhật Bản đến Việt Nam rất đông. Ảnh: Hoàng Hà. |
Minh Hải