Cao hơn, nhưng nữ Zetyssu (vàng) bất lực trước các tay chắn Việt Nam. Ảnh: An Nhơn. |
Trước trận bán kết, vé chợ đen đã được nâng lên có lúc 200.000 đồng, nhưng vẫn không đủ bán. Chính điều đó làm cho 2.000 ghế của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM, không còn một chỗ trống. Trước lực lượng hùng hậu của cổ động viên nhà, các cô gái Zetyssu đến từ Kazakhstan có vẻ bị ngợp và thi đấu thiếu tự tin hẳn so với các trận ở vòng đấu bảng. Dù có chiều cao vượt trội, nhưng các pha đánh trên lưới của họ đã hoàn toàn bị các tay chắn Việt Nam bắt bài. Còn các quả bắt bước một, phòng thủ trước các pha tấn công của Việt Nam, họ cũng tỏ ra hết sức vụng về. Và phần thắng cách biệt 25-15 set đầu cho đội chủ nhà là tất yếu.
Sang set 2, trận đấu có phần kịch tính hơn, bởi đối thủ chơi quyết tâm. Nhưng nỗ lực của đội khách cũng chỉ mang về cho họ một tỷ số thua chấp nhận được hơn. Những "bông hồng" Việt Nam dù có lúc bị san hòa về điểm số, nhưng các pha dàn xếp nhanh trên lưới, đồng thời kéo theo đó là những quả đập uy lực của Ngọc Hoa, Thị Mười, Thu Trang... làm cho đối thủ có lúc chỉ biết đứng nhìn, để rồi kết thúc với điểm số 25-22. Xuống tâm lý nhanh, các tay đánh của Zetyssu tỏ ra không còn cố gắng. Và phần thắng chung cuộc 3-0 cho nữ Việt Nam, khi set 3 diễn ra chóng vánh với tỷ số 25-14.
Ở trận bán kết còn lại, đội ĐH St.John’s của Mỹ cũng đã vượt qua CLB Shikoku đến từ Nhật Bản 3-0 (25-17, 25-13, 25-22) để vào chơi trận chung kết với nữ Việt Nam vào 17h30 chiều nay.
An Nhơn