Oscar Pistorius tập luyện sau vụ giết hại bạn gái xinh đẹp. Ảnh: Dailymail. |
4 tháng sau khi bị bắt giữ vì tội bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp trong ngày lễ Tình nhân, đây được xem là buổi tập chính thức đầu tiên của VĐV khuyết tật người Nam Phi. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Anneliese Burgess, Pistorius chưa có kế hoạch thi đấu cụ thể dù phán quyết của tòa án tại Pretoria hồi đầu năm cho phép anh làm vậy trong thời gian tại ngoại chờ xét xử.
“Buổi tập luyện này không nhằm mục đích để thi đấu,” Burgess nói. “Vào thời điểm hiện tại, Oscar chỉ tập trung cho phiên tòa. Còn việc anh ấy dành thời gian tập luyện là theo lời khuyên của gia đình, bạn bè nhằm giúp anh ấy ổn định tâm lý.”
Đoạn clip mà các phóng viên Nam Phi quay được cho thấy Pistorius đã để râu và anh không đi chân giả nữa mà thay vào đó là hai lưỡi thép bằng sợi carbon từng giúp anh trở nên nổi tiếng khắp thế giới.
Cũng chính vì đây được xem là buổi tập chính thức đầu tiên của VĐV khuyết tật từng dự cả Olympic và Paralympic London 2012, giới phóng viên và người hâm mộ đều có thể nhìn thấy Pistorius. Trước đó là hồi tháng 4, anh chỉ chạy trong khuôn viên trường đại học Pretoria và buổi tập hôm đấy đã được một nhóm sinh viên quay lại bằng điện thoại di động.
Sau khi đoạn băng được tung lên Youtube, đại diện của Pistorius là Peet van Zyl cho biết, ông cũng đã nghĩ VĐV khuyết tật người Nam Phi có kế hoạch thi đấu trở lại. Tuy nhiên, khi liên hệ với Pistorius và HLV Ampie Louw, van Zyl mới biết buổi tập trong trường đại học Pretoria chỉ là buổi tập giúp Pistorius duy trì thể lực.
Theo Uỷ ban Paralympic quốc tế, họ đã cho phép Pistorius được thi đấu trở lại nếu anh sẵn sàng và anh sẽ phải bắt đầu từ các chặng vòng loại.
Tuy nhiên, phiên tòa xét xử Pistorius chỉ bắt đầu lại vào ngày 20/8 và cho đến nay, VĐV khuyết tật người Nam Phi vẫn một mực phủ nhận anh chủ định bắn chết Steenkamp qua cửa phòng toilet và cho rằng, anh chỉ nghĩ cô là một tên trộm.
Anh Hào