Thông qua bản thông cáo do luật sư của mình đọc tại toà, Pistorius khẳng định anh tưởng nhầm Reeva là kẻ trộm nên mới nổ những nhát súng oan nghiệt tước đi sinh mạng của người yêu đúng vào rạng sáng ngày Lễ tình nhân 14/2 vừa qua.
Tuy nhiên, các công tố viên vẫn giữ quan điểm ban đầu cho rằng VĐV sinh năm 1986 giết người có chủ định. Họ nói rằng anh đã cố tình bắn chết Reeva, qua cánh cửa phòng tắm đã khoá.
Phiên toà diễn ra đúng thời điểm gia đình Steenkamp tổ chức tang lễ cho người mẫu xấu số.
Thảm kịch lần này khiến cả đất nước Nam Phi cũng như những người yêu thể thao trên toàn thế giới bị sốc. Pistorius từng được xem là tấm gương cho ý chí và kiên cường, khi trở thành một VĐV điền kinh nổi tiếng dù sinh ra đã không có xương ống chân.
Năm 2012, sau một thời gian dài đấu tranh, Pistorius còn được thi đấu ở Olympic - thậm chí vào đến bán kết nội dung 400m. Ở Paralympic, anh giành được HC Vàng lần đầu tiên năm 17 tuổi ở Athens 2004, sau đó tiếp tục thành công ở Bắc Kinh 2008 và London 2012.
Phiên toàn hôm nay bắt đầu bằng việc công tố viên buộc tội Pistorius cố sát. Họ cho rằng ngôi sao 26 tuổi đã thức giấc, đi chân giả rồi dùng súng ngắn bắn vào cửa phòng tắm.
Trong 4 phát súng có 3 phát trúng người Reeva. Pistorius sau đó phá cửa phòng tắm bằng một cây gậy cricket và mang thi thể của người yêu xuống tầng dưới.
Luật sư bào chữa cho Pistorius, Barry Roux sau đó đọc một bản thông cáo của thân chủ, trong đó khẳng định cặp đôi này "yêu nhau say đắm".
Theo đó, họ đi ngủ lúc 22h. Đến giữa đêm Pistorius thức giấc và ra ban công vì anh nghĩ rằng nghe thấy có tiếng động như có kẻ đột nhập.
Trong tâm trạng lo lắng, Pistorius đã bắn qua cửa phòng tắm và nghĩ đang bắn vào kẻ trộm. Lúc đó anh vẫn nghĩ người yêu đang nằm bên cạnh.
Nhưng "khi nhận ra Reeva không còn trên giường, trong tôi tràn ngập nỗi kinh hãi và lo sợ".
Pistorius sau đó phá cửa để tìm bạn gái. "Cô ấy chết trong vòng tay tôi", bản thông cáo cho hay. "Tôi thực sự bị hành hạ bởi cái chết đó vì tôi rất yêu Reeva".
Trong lúc bản thông cáo được đọc, Pistorius đã khóc - giống như anh từng thể hiện trong phiên điều trần đầu tiên hồi tuần trước, nơi anh chính thức bị truy tố tội cố sát.
Phiên điều trần dừng tại đây và sẽ được tiếp tục vào thứ tư.
Cùng thời điểm đó, đám tang của người mẫu 29 tuổi - người từng xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng FHM - đã diễn ra ở quê hương của cô tại Port Elizabeth.
Cha của cô, Barry Steenkamp, nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi sẽ giữ hình bóng của Reeva mãi mãi trong trái tim mình".
Reeva được những người quen biết đánh giá là một có gái toàn vẹn khi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang và thân thiện. Cô từng tốt nghiệp ngành luật.
Doãn Mạnh