"Tôi nghĩ Milan thiếu những ý tưởng đột phá táo bạo và chưa có hoạch định cụ thể cho tương lai", Maldini phát biểu trên Sky Sport (Italy). "Họ thiển cận khi chỉ biết sống với ánh hào quang từ lần đăng quang ở Champions League năm 2007".
Lời chỉ trích của Maldini là nặng nề, nhưng không hoàn toàn vô căn cứ. Sau khi bước lên tột đỉnh vinh quang của thế giới bóng đá năm 2007 với các danh hiệu Champions League, Siêu Cup châu Âu và chức vô địch FIFA Club World Cup, Milan đã sa sút nhiều. Có lúc họ còn lún sâu vào khủng hoảng như khi không được dự Champions League mùa trước và bước khởi đầu tồi tệ đầu mùa này.
Trong mắt Maldini (trái), Milan đã thiển cận khi ngủ quên trên đỉnh vinh quang năm 2007. Ảnh: Reuters. |
Không khó để chỉ ra nguồn cơn của quá trình xuống dốc ấy. Milan một mực tin tưởng vào lớp trụ cột đã lớn tuổi mà không có sự bổ sung thay thế xứng đáng. Tệ hơn, như hè vừa qua, họ còn bán cầu thủ được xem như linh hồn của đội - Kaka - cho Real Madrid.
"Năm 2007, Milan ở trên đỉnh vinh quang châu Âu và thế giới, và điều đó dường như làm đội quên đi thực tế rằng Milan vẫn không phải là đội bóng mạnh nhất vào thời điểm đó. Nếu muốn tiếp tục trụ vững trên đỉnh cao, đó chính là thời điểm phù hợp nhất để Milan đầu tư thêm và tất nhiên, tiến hành giữ chân những cầu thủ mạnh nhất", Maldini phân tích.
Chỉ trích Milan ngủ quên trên đỉnh vinh quang trước kia, nhưng Maldini cũng rất vui mừng khi đội bóng cũ đang đi vào quỹ đạo ổn định dưới thời HLV Leonardo. Trước kỳ nghỉ đông bắt đầu hôm qua, Milan đứng nhì bảng với 8 điểm ít hơn đầu bảng Inter, nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. "Tôi tin Milan còn nguyên hy vọng cạnh tranh scudetto. Tất nhiên, Inter vẫn là ứng viên số một và sở hữu một đội hình mạnh đủ để bảo vệ thành công ngôi báu".
Phương Minh