Hành động xấc xược của Podolski với đàn anh. Ảnh: Sport Bild. |
Sẵn đang bực bội vì chơi với phong độ không như ý, Podolski nổi cáu khi bị thủ quân Ballack to tiếng chỉ đạo chiến thuật với lời lẽ có phần gay gắt. Chân sút trẻ này thậm chí đáp trả bằng thái độ tức giận và còn tiến đến bạt tai đàn anh. Vụ việc chỉ chấm dứt khi hai tuyển thủ Đức khác là Per Martesacker và Philipps Lahm lao vào can thiệp.
HLV Joachim Loew ngay lập tức rút Podolski khỏi sân và thay bằng tiền vệ Trochowski. Sau trận, nhà chiến lược của tuyển Đức đã công khai phê bình cậu học trò trẻ và tỏ ý bênh vực Ballack: "Khi thủ quân truyền đạt một chỉ thị về chiến thuật, các cầu thủ khác có trách nhiệm tuân theo. Podolski cần phải biết lắng nghe một đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Ballack".
Đây không phải là lần đầu tiên Podoski có hành động nóng nảy như thế. Hồi tháng 1/2007, anh cũng từng bạt tai tiền vệ Habib Beye của Marseille trong trận giao hữu tập huấn tại Dubai. Phê bình chân sút đang khoác áo Bayern, nhưng Loew cho biết vụ việc đã được giải quyết êm thấm trong một cuộc họp kín của toàn đội. Podolski sẽ không bị phạt tiền hay chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào khác.
Podolski tát Beye năm 2007. Ảnh: Sport Bild. |
Trước chuyến sang Cadiff đá trận lượt về với Xứ Wales, Podolski được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và ghi ít nhất một bàn thắng để vượt qua thành tích của Klaus Fischer, danh thủ cũng có 32 bàn như anh, để qua đó vươn lên đứng thứ 10, sánh ngang với huyền thoại Fritz Walter trên bảng vàng các tay săn bàn hàng đầu tuyển Đức.
Phương Minh (theo Sport Bild)