Với "kền kền trắng", giấc mơ đăng quang Cup C1 lần thứ 10 vẫn chỉ là tham vọng. |
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi lấn lướt trong gần như suốt trận, nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho Pepe ở phút 71 là một đòn quá nặng giáng vào niềm tin chiến thắng của họ. Trong lúc sự thất vọng chưa kịp qua đi thì Taddei của Roma bồi thêm cú nữa, khi tìm được không gian thích hợp trong vòng cấm, đánh đầu mở tỷ số trận lượt về vòng 1/8, sau đó hai phút.
Lượt về Vòng 1/8 |
Thứ tư, 5/3 (giờ Hà Nội) Barca v Celtic 1-0 (hai lượt 4-2) (Xavi 4') MU v Lyon 1-0 (2-1) (Ronaldo 41') Seville v Fenerbahce 3-2 (5-5) (Alves 5', Keita 9', Kanoute 41' - Deivid 20' & 79') Milan v Arsenal 0-2 (0-2) (Fabregas 84', Adebayor 90') ................................. Thứ năm, 6/3 Porto v Schalke 1-0 (1-1) (Lopez 86') Real Madrid v Roma 1-2 (2-4) (Raul 75' - Taddei 73', Vucinic 90') Chelsea v Olympiakos 3-0 (3-0) (Ballack 6', Lampard 25', Kalou 48') * Các đội bóng vào tứ kết: Barca, MU, Arsenal, Fenerbahce (thắng 3-2 trong loạt penalty với Seville), Chelsea, Roma, Schalke (thắng Porto 4-1 trong lọat penalty) .................................. 2h45 Thứ tư, 11/3 Inter - Liverpool |
Real gỡ được một bàn nhờ công của đội trưởng Raul, sau pha phối hợp với Robinho, nhưng đội bóng từng 9 lần vô địch châu Âu đã không thể tránh được thất bại trên sân nhà, khi dâng lên cao tìm bàn thắng trong khoảng thời gian cuối trận. Phút 90, tiền đạo dự bị Vucinic bay người đánh đầu đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 ở lượt về cho đại diện Serie A.
Như vậy, 2007-2008 là mùa bóng thứ tư liên tiếp những chú "kền kền trắng" bị loại ở vòng 16 đội Champions League. Trong ba lần gần đây, họ là bại tướng của Juventus (2004-2005), Arsenal (2005-2006) và Bayern Munich (2006-2007).
Ngược lại, với Roma, đây là lần thứ hai liên tiếp họ góp mặt tại tứ kết, một thành tích không hề nhỏ đối với đội bóng từng bị khủng hoảng tài chính trong những năm đầu thế kỷ 21 (tới mức không giữ nổi các ngôi sao sáng: Walter Samuel hay Cristian Chivu).
Aquilani, De Rossi và Totti, bộ ba cầu thủ người bản địa trên hàng công của Roma đã chơi khá hay trong trận đấu tối qua. |
Quay trở lại với các diễn biến chi tiết, do bị thua trước 1-2 ở lượt đi, Real dồn lên gây sức ép mạnh mẽ ngay từ đầu, hòng sớm tìm được bàn thắng. Nhưng các vị khách Roma lại tỏ ra vô cùng tinh quái khi chủ động lùi về phần sân nhà, tìm cách giải tỏa sức ép bằng lối chơi khá "rắn". Chiến thuật này tỏ ra là một phương án cực kỳ hợp lý vì cho tới phút 17, thủ môn Doni của Roma mới phải "làm việc" thực sự lần đầu tiên, với pha bay người cản cú sút phạt của Baptista. Trong khi đó, đội bóng Italy cũng có hai pha dứt điểm cảnh cáo các cầu thủ chủ nhà. Đầu tiên là cú sút từ 20 m của tiền vệ Aquilani, đưa bóng đập cột dọc. Sau đó, tới lượt Taddei tung chân mạnh không kém, buộc thủ môn Casillas phải bay hết tầm, đẩy bóng ra phía ngoài khung gỗ.
Với sự thiếu vắng của Van Nistelrooy, hàng công của đội chủ nhà tối qua đã chơi "thiếu lửa", gần như không tạo được sóng gió cho hàng thủ tứ vệ án ngữ trước khung thành thủ môn Doni. Ngược lại, trong lúc đối phương tỏ ra bế tắc thì Roma càng đá càng tự tin. Họ dễ dàng lấy được bóng từ hàng tiền vệ, và sau đó thường xuyên tổ chức các pha phối hợp phản công như được lên kế hoạch từ trước.
Sau giờ nghỉ, Real một lần nữa lại khởi đầu tốt hơn, với pha đá phạt đập xà ngang do Baptista thực hiện, và sau đó là cú sút cực mạnh từ chân tiền vệ Diarra. Tuy nhiên, sự cố này không khiến Roma mất bình tĩnh. Chỉ chưa đầy một phút sau khi được vào sân, tiền đạo Vucinic đã sút "cạo" khung gỗ của Casillas, khiến các CĐV chủ nhà trên sân Bernabeu giật mình.
Hậu vệ mang quốc tịch Bồ Đào Nha khiến ĐKVĐ Tây Ban Nha chỉ còn 10 người trên sân. |
Cuối cùng, trong sức ép buộc phải có bàn thắng mỗi lúc một lớn, Real đã không còn giữ được sự tỉnh táo khi Pepe phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 71, sau pha phạm lỗi với Vucinic. Tận dụng lợi thế này, tiền vệ Taddei nhanh nhẹn đánh đầu mở tỷ số, sau đó hai phút.
Raul cũng có bàn thắng cho Real chỉ hai phút sau đó, khi tung cú sút chìm từ quả chọc khe của Robinho, gỡ hòa 1-1. Nhưng Roma mới là đội ra được cú đòn quyết định. Phút 90, Vucinic bay người đánh đầu sau quả đá phạt của hậu vệ Panucci (cựu cầu thủ từng vô địch Champions League 1998 với Real), đánh bại thủ môn Casillas, ấn định chiến thắng cho những "đấu sĩ" Italy.
Cannavaro và Casillas không ngăn được cú đánh đầu của Vucinic, người đã chọn điểm rơi chính xác. |
Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Casillas; Salgado (Miguel Torres, 64'), Pepe, Cannavaro, Heinze; Gago, Diarra (Drenthe, 61'), Guti; Julio Baptista (Soldado, 85'), Robinho, Raúl.
Roma: Doni; Cicinho (Panucci, 87'), Mexes, Juan, Tonetto; De Rossi, Aquilani; Taddei, Perrotta (Pizarro, m.76), Mancini (Vucinic, 64'); Totti.
Ngọc Tuấn