Để vuột mất chiến thắng trên sân nhà ở lượt đi khiến Inter rơi vào thế bất lợi, khi tái ngộ Valencia hôm nay. Ảnh: Getty Images. |
Nhìn lại các trận đấu theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt đi - về ở Champions League 3 mùa giải gần nhất, trừ Porto (hạ Deportivo La Coruna ở bán kết mùa 2003-2004), có 10 đội rơi vào tình cảnh tương tự Inter hiện tại - để đối phương cầm hòa ở trận lượt đi ngay trên sân nhà, và tất cả đều bị loại sau trận lượt về. Xa hơn, chỉ có 19% các đội hòa với tỷ số 2-2 trên sân nhà ở lượt đi giành quyền vào vòng trong kể từ mùa giải 1970-1971 đến nay. Rõ ràng, lịch sử không ủng hộ Inter khi họ bước vào trận đấu mang tính chất sống còn trên sân Valencia hôm nay. Để giành quyền vào tứ kết, thày trò HLV Mancini hoặc phải ghi nhiều hơn đối phương tối thiểu một bàn thắng, hoặc phải hòa 3-3 trở lên. Xem ra đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản đối với Inter, xét đến cả yếu tố nội lực - bản thân các nhà ĐKVĐ Serie A lẫn ngoại lực - sự "già dơ" và phong độ cực tốt của Valencia.
Lượt về vòng 16 đội |
Thứ tư 7/3, 2h45 8/3, 2h45 |
"Tôi hài lòng với những gì các học trò thể hiện ở trận lượt đi cho đến khi Valencia ghi bàn đầu tiên. Inter không thắng trận đó vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và không duy trì được lối chơi nhanh sau thời điểm bị thủng lưới. Chúng tôi sẽ thắng trận lượt về nếu cẩn trọng hơn. Mùa này Valencia rất mạnh trên sân nhà, nhưng Inter có thể buộc họ phải chịu thất bại đầu tiên và duy nhất tại Champions League mùa này", HLV Mancini lạc quan trước khi lên đường sang Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng nhà cầm quân này chỉ nói cứng như thế để úy lạo tinh thần các học trò trước thời khắc khó khăn sắp đến.
Đúng là ở Champions League, Inter, thời Cuper, đã loại Valencia khỏi tứ kết mùa 2002/2003 còn Inter, thời Mancini , từng "hạ nhục" Valencia 5-1 ngay tại Mestalla ở vòng bảng mùa 2004/2005. Đúng là Inter đang không có đối thủ ở Serie A và ngất ngưỡng ở ngôi đầu với 16 điểm nhiều hơn đội kế sau. Nhưng những điều đẹp đẽ ấy cũng không thể khỏa lấp được một sự thật rằng nguy cơ về một mùa giải trắng nay nữa ở sân chơi cấp châu lục đang hiện rõ hơn bao giờ hết trước mắt thày trò HLV Mancini.
Tuyến giữa của Inter bị suy yếu rõ rệt khi Vieira và Cambiasso phải ngồi ngoài vì chấn thương. Ảnh: Inter.it. |
Vì một chấn thương dây chằng, Adriano, người hùng của Inter trong chiến thắng 5-1 tại Mestalla cách đây 2 mùa giải, sẽ phải ngồi ngoài chứng kiến đội nhà quyết đấu với Valencia hôm nay. Cambiasso và Vieira, hai hòn đá tảng ở tuyến giữa và là những người chơi hay nhất Inter mùa này, cũng không thể ra sân vì lý do tương tự. Vắng tiền đạo người Brazil, các nerazzurri thiếu một phương án tìm đường vào cầu môn đối phương. Nhưng Adriano chưa phải là mối quan ngại lớn nhất đối với HLV Mancini bởi ông vẫn còn một Ibrahimovic, đang ở phong độ đỉnh cao và khát khao ghi bàn ở Champions League mùa này, bên cạnh những Crespo, Cruz hay Recoba luôn chực chờ bùng nổ.
Điều khiến Mancini lo lắng nhất chính là việc làm thế nào để lấp lỗ hổng toang hoác mà cặp "sen đầm" Vieira - Cambiasso để lại. Vắng bộ đôi này, tuyến giữa của Inter trở nên cực kỳ mong manh, nhất là trong khâu phòng ngự và hệ quả là hàng thủ bị "nung chảy" - thủng lưới 6 bàn trong 4 trận gần nhất. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách ở Mestalla hôm nay, nhà ĐKVĐ Serie A chỉ có thể trông chờ vào Olivier Dacourt, tiền vệ trung tâm thực thụ duy nhất thời điểm hiện tại nhưng đã 33 tuổi và vừa bình phục chấn thương và những giải pháp mang tính tình thế khác (đẩy Stankovic hoặc Solari hoặc Solari vào trung lộ).
Nhưng dù lực lượng có như thế nào, các nerazzurri vẫn buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng và Valencia biết rằng đó là cơ hội để họ phát huy lối chơi thực dụng sở trường dưới thời HLV Quique Sanchez. Tiền vệ Vincente hồ hởi cho biết: "Inter sẽ phải dâng cao đội hình vì tình thế hiện tại không cho phép họ chơi phòng ngự để hướng đến một trận hòa. Vì thế, chắc chắn họ sẽ tạo ra rất nhiều khoảng trống và cơ hội để chúng tôi ghi bàn".
Valencia (giữa) sẽ có nhiều khoảng trống và cơ hội ghi bàn khi Inter buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Ảnh: AP. |
Bên cạnh những gương mặt đang chơi rất ấn tượng ở cả 3 tuyến như Ayala, Abelda, Morientes, Villa..., đội chủ nhà còn vui mừng đón chào sự trở lại của hai trụ cột Ruben Baraja và Vincente sau sau một thời gian nghỉ trị thương. Lợi thế sân nhà, lực lượng hùng hậu, cộng với thành tích tương đối ổn định trong thời gian gần đây, Valencia đang có đủ trong tay cả 3 yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để giành vé vào tứ kết. "Inter từng hai lần buộc Valencia phải ôm hận chỉ trong 4 mùa giải trở lại đây, nhưng điều đó sẽ không lặp lại vào thời điểm này. Chúng tôi biết làm thế nào và sẽ chơi hết mình để viết lại lịch sử", HLV Quique Sanchez phát biểu.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Valencia: Canizares; Miguel, Ayala, Albiol, Moretti; Angulo, Baraja, Marchena, Silva; Morientes, Villa.
Inter: Júlio César; Maicon, Cordoba, Materazzi, Burdisso; Figo, Zanetti, Dacourt, Stankovic; Crespo, Ibrahimovic.
Cũng trong hôm nay, một đại diện khác của Serie A là Roma sẽ phải đối mặt với "cả núi" thách thức trong chuyến làm khách đến Lyon. Không quá nặng nề như Inter nhưng trận hòa 0-0 trên sân nhà Olimpico cách đây 2 tuần khiến đường vào tứ kết của Totti và đồng đội hẹp đi trông thấy bởi cầm hòa được Lyon vào thời điểm này đã là chuyện khó, chứ chưa nói đến chiến thắng ngay trên "sào huyệt" Gerland của họ.
Roma không có nhiều cơ may trước Lyon. Ảnh: AFP. |
Xét về tương quan phong độ và lực lượng của hai bên vào thời điểm hiện tại, đội quân áo bã trầu cũng không được đánh giá cao như Lyon. Nếu Roma đang vật vã với chuỗi những kết quả thất thường ở Serie A (bị 2 đối thủ dưới cơ là Chievo và Ascoli chia điểm đồng thời bị Inter bỏ xa đến 16 điểm trên bảng xếp hạng) thì Lyon lại đang lột xác với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 lần ra quân gần nhất ở giải Ligue I sau loạt trận kém cỏi đầu năm 2007 và vẫn tiến băng băng trên con đường giành chức vô địch Pháp năm thứ 6 liên tiếp. Không những thế, "những chú sư tử sông Rhones" còn được đánh giá cao bởi chuỗi 18 trận bất bại (12 thắng - 6 hòa ) trên sân nhà ở sân chơi Champions League tính đến thời điểm hiện tại.
Trong bối cảnh ấy, các tifosi chỉ có thể hy vọng nguyện cầu một điều thần kỳ nào đó sẽ diễn ra với đội quân của HLV Spaletti, hoặc Totti với phong độ đỉnh cao và những bàn thắng của anh sẽ giúp Roma giành được một kết quả có lợi trước Lyon để có thể giành quyền đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà vô địch Pháp đang có có hội lớn để lần thứ tư liên tiếp góp mặt tại vòng tứ kết của sân chơi cấp CLB hàng đầu châu lục.
Totti là niềm hy vọng lớn nhất của Roma hiện tại. Ảnh: AP. |
Đội hình xuất phát dự kiến:
Lyon: Coupet; Reveillere, Squillaci, Cris, Abidal; Tiago, Diarra, Juninho; Govou, Malouda; Fred.
Roma: Doni; Panucci, Chivu, Mexes, Tonetto; Pizarro, De Rossi; Taddei, Perrotta, Mancini; Totti.
Phương Minh