Andriy Shevchenko giữa tuần qua trở lại Anh, khi đội tuyển Ukraine đến đây dự vòng loại World Cup 2010. Anh là tác giả của bàn thắng duy nhất ghi cho đội khách, trong trận thua 1-2.
Sheva vốn không xa lạ gì xứ sương mù. Anh trước đây từng có 2 năm chơi cho Chelsea. Tuy nhiên, đó lại chính là khoảng đen tối nhất trong sự nghiệp của chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng 2003.
Sheva (trái) bắt tay đồng đội cũ Lampard, sau trận đấu trên sân Wembley hôm giữa tuần. Ảnh: AP. |
Được mua về với mức giá gần 31 triệu bảng - từng được xem là đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, được hưởng mức lương chừng 130.000 bảng mỗi tuần, nhưng Sheva không thể nào tái hiện được phong độ ấn tượng như từng có ở Milan. Năm ngoái, Chelsea buộc phải để anh trở về chốn cũ San Siro theo hợp đồng cho mượn.
Thời gian tuy chưa giúp ngôi sao 32 tuổi tìm lại chính mình, nhưng có lẽ đã khiến anh vợi bớt nỗi buồn. "Tôi không nghĩ về quá khứ ", anh tâm sự sau trận đấu với đội tuyển Anh tại sân Wembley hôm thứ tư vừa qua. "Tôi dính nhiều chấn thương khi chơi cho Chelsea, và đó là quãng thời gian thật khó khăn đối với tôi".
"Giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn, và đang hướng đến tương lai. Trở lại Anh lần này tôi rất vui vì được gặp lại những đồng đội cũ ở Chelsea như Frank Lampard, John Terry hay Wright-Phillip. Được thi đấu tại Wembley cũng là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời tôi".
Tại bảng 6, Anh toàn thắng cả năm trận. Điều đó khiến Sheva tin rằng, thầy trò HLV Fabio Capello gần như chắc chắn sẽ chiếm ngôi đầu. Ukraine và Croatia vì vậy chỉ còn cơ tranh chấp suất đi tiếp ở vị trí thứ hai.
"Tôi tin rằng Anh sẽ vượt qua vòng loại lần này với ngôi đầu bảng. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng để tìm kiếm vị trí thứ hai mà thôi. Chỉ có thể như thế", anh nhận định.
Doãn Mạnh tổng hợp