Nhiều tổ chức, cá nhân, bà con lối xóm đến chia vui, chúc mừng gia đình bà Phùng Thị Đậu ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn nhân dịp "Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình trở về quê ăn Tết. Ảnh:Trí Tín. |
Suốt 10 năm bước chân vào con đường thể thao, 2013 là năm nữ vận động viên Phạm Thị Bình gặt hái nhiều thành công nhất trong các giải đấu quốc gia và khu vực. Chiến thắng ở SEA Games 27 trở về, mặc dù bận rộn tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2014, "Nữ hoàng chân đất" vẫn tranh thủ thời gian mua quà Tết cho gia đình.
Loay hoay mãi, cuối cùng Bình quyết định chọn hai bức tranh lụa có những câu thơ thể hiện ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ: "Hương thơm vạn đóa hoa hồng. Đâu bằng tình mẹ mặn nồng trong con. Công cha như núi như non. Hy sinh tất cả cho con nên người. Thương cha, thương lắm cha ơi. Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu cha".
Ngoài giờ tập luyện, thi đấu, Bình còn chắt chiu thời gian thêu tranh phật Quan thế âm bồ tát dành tặng mẹ. Với Bình, từ thuở sinh ra đến 25 tuổi, có lẽ xuân Giáp Ngọ năm nay mới thật sự là mùa xuân tuổi trẻ đầy ắp niềm vui với nhiều "quả ngọt".
Ngoài khoản tiền thưởng của tỉnh, Trung ương khoảng hơn 100 triệu đồng, tỉnh Quảng Ngãi còn ưu ái tạo điều kiện cho Bình mua đất tại khu vực trung tâm thành phố và hưởng lương mỗi tháng 15 triệu đồng ngay từ đầu năm 2014. "Tôi nguyện thi đấu hết mình vì nặng tình, nặng nghĩa với quê hương. Mùa xuân này không chỉ ý nghĩa với cuộc đời tôi mà còn mang hương vị Tết ấm áp đến từng thành viên trong gia đình", Bình thổ lộ.
Bình đón tết Giáp Ngọ ấm áp cùng gia đình với nhiều thành công trong các giải đấu quốc gia và khu vực năm 2013. Ảnh:Trí Tín. |
Dù nghỉ Tết chỉ được vài ngày, vừa đặt chân về đến quê nhà, Bình chạy đi mua bộ lư đồng, trái cây thắp hương lên bàn thờ tổ tiên thầm báo tin vui thành công bước đầu. Cô mua cho ba mẹ mỗi người một bộ quần áo mới, bánh mứt, hạt dưa cho gia đình; hỗ trợ ít đồng vốn cho người chị chuyển đổi ngành nghề làm ăn...
Trước tình cảm hiếu thảo của con gái, bà Phùng Thị Đậu (mẹ Bình) xúc động bảo, xuân năm nay gia đình bà đón Tết vui vẻ hơn bao giờ hết vì con gái đã mang vinh quang về cho gia đình, cho đất nước. "Càng thương con gái hơn vì nó hiếu thảo, nhân hậu thấu hiểu gia cảnh nghèo của mẹ, cha về nhà lo Tết chu đáo, chia sẻ tiền thưởng cho chị gái mượn vốn làm ăn, xoay xở cho hai em trai ăn học", bà Đậu chia sẻ.
Còn ông Phạm Cầu (cha của Bình) thổ lộ, năm nay, bà con lối xóm đến chúc mừng, chung vui nhiều nên cả nhà hạnh phúc lắm.
Không chỉ chăm lo ngày Tết cho gia đình, nữ vận động viên còn tất bật tham gia cùng Câu lạc bộ nhiệt huyết trẻ gói bánh chưng, trích tiền thưởng mua quà tặng trẻ em nghèo, mồ côi. "Nữ hoàng chân đất" dự định sau Tết, khoảng đầu tháng 3 tới sẽ cùng em trai và đội điền kinh chạy việt dã quanh TP Quảng Ngãi nhằm vận động quyên góp quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo.
Bình thắp hương lên bàn thờ tổ tiên báo cáo một năm thi đấu thể thao thành công. Ảnh: Trí Tín. |
"Nếu như ngày ấy không nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì tôi sẽ không có được thành tích như hôm nay. Do vậy, tôi quyết định sau Tết sẽ làm điều gì đó để quyên góp quỹ giúp trẻ bị tim bẩm sinh được phẫu thuật ngày càng nhiều hơn", Bình cho hay.
Mùng 6 Tết, cô sẽ rời nhà, trở lại tập luyện ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (Đà Nẵng). Những ngày Tết ngắn ngủi, Bình dành trọn thời gian cho người thân gia đình và bà con lối xóm. Tháng 3 tới, ngoài chạy việt dã vận động gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo, nữ vận động viên này còn tham gia giải marathon chạy việt dã toàn quốc do báo Tiền Phong tổ chức tại Đà Lạt. Đến đầu tháng 8, Bình sang Trung Quốc tiếp tục huấn luyện 6 tuần để cuối tháng 9 tranh tài tại Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD) ở Hàn Quốc.
Ghi nhận về "Nữ hoàng chân đất", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng cho biết, với thành tích đạt huy chương vàng marathon ở SEA Games 27, Bình đã làm rạng danh Việt Nam. "Hiện tại Bình không chỉ là vận động viên thể thao trẻ tài năng của môn marathon mà còn là biểu tượng của nghị lực vượt khó, vươn lên số phận mang thương hiệu ấn tượng cho quê hương Quảng Ngãi", ông Thưởng khẳng định.
Trí Tín