Man City đang thay da đổi thịt từng ngày dưới thời Thaksin. Ảnh: DM. |
Thương vụ trị giá 81,6 triệu bảng trong mùa hè vừa qua đã đưa Thaksin lên cương vị ông chủ của "nửa xanh" thành Manchester. Vượt qua những nghi ngại ban đầu từ các CĐV bảo thủ, nhà tài phiệt lưu vong này từng bước để lại dấu ấn tích cực lên đội bóng. Nhờ nguồn tài chính dồi dào của ông, Man City giành được chữ ký của HLV tài ba Eriksson, cùng nhiều cầu thủ chất lượng, tạo tiền đề quan trọng, giúp họ trở thành hiện tượng giải Ngoại hạng đầu mùa này.
Chiến thắng trước Sunderland hôm thứ ba đã giúp thày trò Eriksson quay lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, trên cả hai đại gia Liverpool và Chelsea sau 12 vòng đã đấu. Chứng kiến sự chuyển mình tích cực của đội nhà, Thaksin tự tin Man. City chí ít cũng có một suất dự Cup UEFA mùa tới và đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch trong tương lai gần. "Lần đầu tiên đề cập đến việc mua lại Man.City, tôi chỉ hy vọng đội sẽ lọt vào top 10. Nhưng giờ thì tôi tin rằng Man City đủ sức để kiếm vé dự Cup UEFA mùa tới", cựu thủ tướng Thái Lan tâm sự.
Thaksin tự hào là người đánh thức tiềm năng của Man City. Ảnh: DM. |
Rồi ông tự tán dương: "Man City là gã khổng lồ đang ngủ quên, còn tôi thì có vinh dự được đánh thức gã khổng lồ ấy. Điều khiến tôi cũng như các thành viên khác trong ban lãnh đạo CLB bất ngờ là quá trình ấy lại diễn ra nhanh, vượt quá sự mong đợi. Những người mới đến cũng như số cầu thủ cũ đã hòa nhập rất tốt. Đội bóng được hưởng lợi nhờ tất cả đều hướng đến lợi ích tập thể".
Phương Minh