Đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp tại giải Ngoại hạng và thứ tư liên tiếp trên tất cả các mặt trận của thày trò HLV Benitez. Với mạch thành tích ấn tượng này, họ đã san bằng khoảng cách điểm số và chiếm vị trí thứ tư của Everton nhờ ưu thế về đối đầu trực tiếp và hiệu số bàn thắng thua, đồng thời tiến một bước dài vào tứ kết Champions League. Phong độ khởi sắc hiện tại có lẽ là điều mà ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng chẳng dám nghĩ đến cách đây nửa tháng - khi Liverpool đang chìm xuống đáy của sự tuyệt vọng, ê chề khi để đội hạng dưới Barnsley đánh bại ngay tại Anfield và rời cuộc chơi Cup FA ngay từ vòng 5.
Liverpool đang lấy lại phong độ sau chuỗi ngày gian khó. Ảnh: AFP. |
Ngoài tinh thần tập thể được phát huy đúng lúc và tài chỉ đạo của HLV Benitez, hạt nhân quan trọng nhất giúp Liverpool thăng tiến trở lại không ai khác ngoài Torres. Sau khi làm Materazzi sớm nhận thẻ đỏ, tạo tiền đề thuận lợi để đội nhà tiến lên đè bẹp Inter 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, ngôi sao người Tây Ban Nha lập hat-trick, giúp "Quỷ đỏ Merseyside" hạ Boro 3-2. Cuối tuần qua, tuy không "phát hỏa", nhưng với những pha chạy chỗ thông minh, cũng ít nhiều góp công vào thắng lợi 3-1 của đội nhà trên sân Portsmouth. Cú hat-trick hôm qua chỉ là sự tiếp nối chuỗi ngày "Cậu bé" thăng hoa, nâng số lần lập công của anh trong màu áo Liverpool lên con số 18 ở giải Ngoại hạng và 24, nếu tính trên tất cả các mặt trận.
Ngoại hạng Anh 2007-2008 |
Thứ năm, 6/3 (đá bù) Liverpool v West Ham 4-0 (Torres 8', 61', 81', Gerrard 83') |
Những bàn thắng vào lưới West Ham hôm qua cho thấy tất cả phẩm chất ưu việt ở cựu tiền đạo Atletico Madrid. Đó là tốc độ, sức mạnh, những cú chạm bóng tinh tế, khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng của một "sát thủ" toàn diện bẩm sinh. Phút thứ 8, từ đường chuyền không thật sự thuận lợi của Kuyt, Torres khéo léo thoát khỏi Anton Ferdinand đang đeo bám để ập vào, phá thế quân bình bằng cú vôlê chân phải nhanh như chớp.
16 phút sau giờ nghỉ giải lao, vẫn từ một pha "dọn cỗ" của Kuyt, nhưng thuận lợi hơn, "Cậu bé" chọn vị trí hợp lý rồi đánh đầu cận thành nhân đôi tỷ số. Torres hoàn thành cú hat-trick ở phút 81 khi anh xử lý kỹ thuật loại một hậu vệ rồi dứt điểm chéo góc, hạ thủ thành Green lần thứ ba. Số lần lập công của tiền đạo 23 tuổi hôm qua thậm chí có thể cao hơn con số 3, nếu thần may mắn không đứng về phía West Ham trong tình huống anh bay người đánh đầu sau khi đón quả tạt của Gerrard ở phút 66.
Phong độ đỉnh cao của Torres (phải) là nhân tố quyết định, giúp Liverpool đại thắng West Ham. Ảnh: DM. |
Ngoài Torres, phần còn lại của đội chủ sân Anfield cũng thể hiện phong độ đỉnh cao hôm qua. Bỏ qua chút lúng túng ở nửa cuối hiệp một, Liverpool đã trình diễn thứ bóng đá tấn công rất hấp dẫn. Hàng thủ đá tập trung, chắc chắn, vô hiệu hóa 2 mũi nhọn Boa Morte và Cole của West Ham. Trong khi đó, sự cơ động của hàng tiền vệ, với điểm tựa là cặp "sen đầm" Mascherano - Alonso, giúp Liverpool khống chế hoàn toàn khu vực giữa sân, từ đó làm bàn đạp, tung ra những đợt tấn công dồn dập về phía cầu môn đối phương.
Trong thế trận áp đảo ấy, việc Liverpool ghi bàn thứ tư, sau cú hattrick của Torres và vô số cơ hội ăn bàn là điều không làm ai ngạc nhiên. Phút 83, từ đường chuyền hỏng của một tiền vệ West Ham, bóng đến chân Gerrard. Tiền vệ thủ quân dấn thêm 3 nhịp, để tìm ra khoảng trống trước vòng cấm đội khách, rồi tung "cú rocket" vào góc cao khung thành, ấn định thắng lợi 4-0.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina - Arbeloa, Skrtel, Carragher, Riise - Gerrard, Mascherano, Alonso, Babel (Pennant, 76') - Kuyt (Benayoun, 63'), Torres (Crouch, 82').
West Ham: Green - Neill, Ferdinand, Upson (Spector, 63'), McCartney - Solano (Ashton, 69'), Noble, Mullins, Ljungberg - Boa Morte, Cole (Zamora, 69').
Bàn thắng: Torres 8', 61' & 81, Gerrard 83'.
Ngoại hạng Anh 2007-2008 |
Thứ năm, 6/3 (đá bù) Liverpool v West Ham 4-0 (Torres 8', 61', 81', Gerrard 83') |
Ngoại hạng Anh 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh