Lolo Jones. |
Không chỉ nổi tiếng vì lời tiết lộ vẫn còn là 'trinh nữ' trước Olympic 2012, VĐV điền kinh xinh đẹp của đội tuyển Mỹ còn được biết tới bởi thói quen nói hớ trên Twitter. Tai nạn mới nhất trên mạng xã hội này đã đến với Lolo Jones trong ngày 2/10 khi cô có những lời đáp trả hung hăng trước tin nhắn trêu đùa của cựu cầu thủ bóng bầu dục Eric LeGrand.
Qua Twitter, Eric LeGrand đã nhắn đùa Lolo Jones với lời thách thức so tài: "Hãy đua với tôi nhé". Nữ VĐV đã đanh đá đáp trả: "Kiểm tra lại cơn chấn động của cậu đi. Rõ là cậu vừa bị đánh vào đầu rồi... Vì cậu không thể thắng một VĐV điền kinh".
Câu trả lời của Jones quá đau đối với LeGrand. Cựu hậu vệ bóng bầu dục mới 22 tuổi từng trúng một trái bóng vào đầu trong một nỗ lực cứu bóng dưới màu áo CLB Rutgers ngày 6/10/2010 và bị gãy cổ. Từ một thanh niên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, giờ LeGrand bị liệt và phải ngồi xe lăn.
Eric LeGrand cùng đồng đội. |
Trong khi LeGrand nhẹ nhàng chấm dứt cuộc hội thoại này bằng lời bình luận: "Mọi chuyện đều tốt cả", thì phản ứng của cư dân mạng đã dồn bức xúc vào Jones. Bị chỉ trích vì thái độ hung hăng và xúc phạm người tàn tật, Lolo Jones giải thích: "Thực ra tôi không biết cậu ấy là ai khi nhận được tin nhắn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể chạy đua thực sự". Nhưng song song với hành động tự bảo vệ mình, Lolo Jones đã lên tiếng xin lỗi LeGrand.
Anh Hoàng