Rossi đã ký hợp đồng có thời hạn hai năm với Ducati, và điều đó sẽ mang lại cho anh cơ hội chinh phục các thách thức mới. Việc Giám đốc MotoGP của Yamaha, Masao Furusawa, nghỉ hưu cuối mùa giải năm nay cũng là một phần nguyên nhân khiến tay đua từng 6 lần vô địch thế giới quyết định tìm bến đỗ mới.
"Trong bảy năm qua Furusawa luôn là người đứng đầu bộ phận MotoGP của Yamaha. Không có ông ấy tôi thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra", ngôi sao 31 tuổi cho hay.
Rossi phủ nhận tin đồn anh đến Ducati chỉ vì tiền. |
"Tôi có cảm giác rằng công việc của tôi ở Fiat Yamaha đã kết thúc. Chúng tôi đã làm được những việc tuyệt vời, có với nhau nhiều cảm xúc khó quên".
"Bây giờ tôi cần một thử thách mới, những trải nghiệm mới và đặc biệt là những động lực mới. Vì vậy tôi quyết định đầu quân cho Ducati".
Rossi sinh tại Urbino (Italy) và từng vô địch ở nhiều thể loại xe khác nhau (125 phân khối, 250 phân khối, 500 phân khối). Trong 6 chức vô địch ở hạng 500 phân khối của tay đua có biệt danh "Bác sĩ" có 4 lần cùng đội Honda (từ 2002 đến 2006) và hai lần với Yamaha (2008 và 2009).
Trước khi chuyển đến thi đấu cho Yamaha, Rossi đã được Ducati mời mọc nhưng chê không đến vì cho rằng "họ quá nhỏ bé".
"Đầu mùa giải năm nay tôi đã đàm phán với Ducati. Tôi cảm thấy đội đua này có nhiều chuyển biến hơn so với quá khứ", Rossi cho biết thêm. "Ở họ đã có sự cởi mở hơn để hướng đến việc đạt thỏa thuận hợp tác. Và từ khoảnh khắc đó tôi đã bắt đầu suy nghĩ về việc thi đấu cho họ".
"Tôi nghe đâu đó có người nói rằng tôi đến Ducati chỉ vì tiền, nhưng tôi muốn trả lời rằng hoàn toàn không phải như vậy. Bởi khoản lương tôi nhận được từ Ducati sẽ bằng đúng những gì tôi đang lĩnh ở Yamaha. Không hơn không kém".
Hà Uyên