Michael Norgrove (trái) loạng choạng khi trọng tài quyết định dừng trận đấu với Tom Bowen. Ảnh: TGS.
Võ sĩ 31 tuổi người Zambia sống tại London và anh lúc đó đang có trận so găng đầu tiên sau 2 năm với đối thủ là Tom Bowen. Tuy vậy, trận so găng đã phải dừng lại ở hiệp thứ 5.
Lý do là trọng tài Jeff Hinds đã nhận thấy hành vi bất bình thường ở Norgrove và về sau, người ta phát hiện được rằng võ sĩ người Zambia đã bị tụ máu ở não.
Trên diễn đàn BoxRec, võ sĩ Phil Gill, người cũng đã chứng kiến trận so găng, nói: "Đấy là một điều thật khủng khiếp bởi anh ấy không bị một cú đấm nào. Vì thế, tất cả đều hỏi nguyên nhân là vì cái gì. Anh ấy đã knockout đối thủ ngay ở hiệp 1. Trọng tài Jeff Hinds đã đúng khi cho dừng trận đấu trước khi Mike đổ gục. Các bác sĩ đã có mặt kịp thời."
Đến cuối tuần qua, Gill viết thêm: "Anh ấy đã đứng vững trong một trận đấu khó khăn. Có nhiều chuyện phức tạp sau ca phẫu thuật. Cách đây mấy ngày họ đã tiêm thuốc giảm đau cho anh ấy và vấn đề chỉ là thời gian trước khi anh ấy tỉnh lại. Thế nhưng..."
Norgrove ban đầu chỉ là võ sĩ nghiệp dư tại CLB Repton Club ở đông London. Anh định cư tại Manchester sau khi đến đây từ Australia. Trước đó, gia đình Norgrove đã chạy trốn khỏi Zambia vì tình hình chính trị bất ổn tại đây.
Mặc dù tên tuổi chưa được biết đến nhiều nhưng Norgrove thường tập luyện cùng cựu vô địch hạng siêu trung của châu Âu là James Degale. Theo Degale cũng như ông bầu của Norgrove là Steve Goodwin, Norgrove là một võ sĩ giỏi, tính tình dễ gần.
Norgrove là võ sĩ đầu tiên qua đời trong một trận so găng ở Anh kể từ cái chết của võ sĩ hạng gà người Scotland là James Murray tại Glasgow năm 1995.
Anh Hào