> Xem Hà Thanh thi đấu tại giải vô địch thế giới |
> Xem Hà Thanh tập luyện và kể về cú santo 720 độ |
Những hình ảnh về phần thi của VĐV Phan Thị Hà Thanh ở vòng chung kết nhảy ngựa nữ giải vô địch thế giới 2011 đã được công bố rộng rãi. Chứng kiến tận mắt phần thi đã lập nên kỳ tích cho thể thao Việt Nam ở môn thể dục dụng cụ mới cảm nhận được hết cú nhảy hoàn hảo và đẳng cấp của cô gái Hải Phòng trên sàn đấu Nhật Bản.
Đằng sau hình ảnh xinh đẹp rạng ngời và tự tin của Hà Thanh trong bài biểu diễn, ít người biết đằng sau đó là cả một công cuộc chuẩn bị đầy căng thẳng của các thày và bản thân em chỉ trong năm ngày ngắn ngủi.
Hà Thanh trong lễ trao huy chương. |
Trước ngày lên đường, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu có VĐV lọt vào chung kết đã là thành công. Những cái tên được gửi gắm niềm hy vọng là Nguyễn Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh (nam) và Phan Thị Hà Thanh (nữ).
Trước đó, Phan Thị Hà Thanh từng đứng hạng tư giải vô địch thế giới năm 2009 và giành HC bạc Cúp thế giới. Nhưng để có huy chương tại giải vô địch thế giới là một điều chưa ai dám nghĩ tới, nhất là trong năm nay bởi đây là một trong hai vòng tuyển chọn duy nhất cho Olympic London 2012, nếu không muốn nói là vòng tuyển chọn khắc nghiệt nhất.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đội tuyển Việt Nam. Mắc một chút sai sót, Nguyễn Phước Hưng chỉ đứng hạng 10 và không đạt chỉ tiêu lọt vào tốp 8. Nhưng đồng đội Nguyễn Hà Thanh đã đứng hạng 5 nội dung nhảy ngựa và hoàn thành mục tiêu vào chung kết của đội nam.
Ở phía đội nữ, Phan Thị Hà Thanh cũng thi đấu tốt ở nội dung nhảy ngựa và đứng hạng 8, vừa suýt để được có mặt trong vòng chung kết tranh huy chương.
Bảng điểm vòng loại của Hà Thanh. |
Câu chuyện bắt đầu từ đây, khi các HLV bàn kế hoạch chuẩn bị cho nhóm VĐV tranh tài ở vòng đấu cuối. Với Phan Thị Hà Thanh, dù chỉ đứng hạng 8, nhưng ban huấn luyện nhận thấy khoảng cách điểm của em với các VĐV còn lại lọt vào chung kết không lớn. Trong khi đó, ở bài thi vòng loại, Hà Thanh mới chỉ santo một vòng rưỡi. Cô gái 20 tuổi người Hải Phòng vẫn còn có trong tay một vũ khí bí mật: đó là cú xoay người santo 720 độ, tương đương hai vòng.
Cú xoay người có độ khó cao này đã được chuyên gia Trung Quốc hướng dẫn cho Hà Thanh và em đang trong thời gian tập, nhưng chưa bao giờ đem ra thi đấu chính thức.
Biết chắc nếu Hà Thanh thực hiện được cú santo 720 độ sẽ giành huy chương, Trưởng đoàn Nguyễn Kim Lan cùng ban huấn luyện đã chỉ đạo Hà Thanh nâng độ khó cho bài thi và tranh thủ luyện lại ngay trong vài ngày trước vòng chung kết.
Hà Thanh đã thực hiện đúng kế hoạch này và cú santo 720 độ đã biến cô gái vô danh của Việt Nam trở thành một trong những phát hiện bất ngờ nhất của thể dục dụng cụ thế giới.
Để làm được điều này, Hà Thanh đã phải nỗ lực rất nhiều để dẹp được tâm lý lo lắng, hồi hộp trước khi thi. Sau khi đoạt xong huy chương đồng, Hà Thanh sụt mất một cân.
Trở về nhà với gương mặt gày và kiệt quệ, mất mấy ngày Hà Thanh mới hồi hồi lại tinh thần. Thanh kể thế là bình thường vì em vẫn thường sụt một đến một cân rưỡi trong những đợt thi đấu căng thẳng như SEA Games hoặc thế giới, nơi áp lực thành tích rất cao.
Hiện nay, Phan Thị Hà Thanh đang tập luyện để chuẩn bị dự SEA Games 26 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với mục tiêu giành HC vàng.
Với kế hoạch dự Olympic vào năm tới, HLV đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Đỗ Thùy Giang cho biết đó sẽ là một thách thức lớn cho cả Hà Thanh lẫn đội ngũ HLV. Để thi đấu tốt ở Thế vận hội, tới đây Hà Thanh sẽ bắt đầu tập luyện một bài thi mới với độ khó được nâng lên. Điều này đồng nghĩa với việc em sẽ phải học thêm nhiều kỹ thuật khó mới. HLV Đỗ Thùy Giang cho rằng việc vượt ngưỡng luôn là điều khó khăn, nhưng thày trò đội tuyển nữ sẽ sẵn sàng cho thử thách mới.
Minh Hà