Sau lượt trận thứ hai tại vòng bảng Euro năm nay, uy tín của tuyển Đức giảm sút nghiêm trọng. Một phần vấn đề là việc họ từ chỗ được đánh giá cao nhất bảng bỗng rơi vào cảnh phải lăn lộn đến trận đấu cuối tối nay mới biết có giành được tấm vé còn lại trong bảng B để dự tứ kết hay không.
Ngày 16/6, thứ Hai Bảng B 20h45 địa phương (1h45' ngày 17/6, giờ Hà Nội) Ba Lan - Croatia Áo - Đức ........................................................................... Ngày 15/6, Chủ Nhật Bảng A Thụy Sĩ - Bồ Đào Nha 2-0 (Yakin 71' & pen 83') Thổ Nhĩ Kỳ - CH Czech 3-2 (Turan 75', Nihat 87' & 89' - Koller 34', Plasil 62') |
* Lịch đấu & kết quả toàn giải - Tỷ lệ cược - Bảng điểm - Danh sách ghi bàn |
Vấn đề khác nữa làm ảnh hưởng đến uy tín của đội đứng thứ ba tại World Cup 2006 chính là màn trình diễn quá đỗi tồi tệ ở trận gặp Croatia mới đây. Thua 1-2 chưa thể gọi là thảm họa. Nhưng, lối chơi và thái độ của các tuyển thủ áo trắng thể hiện trong trận đó thì đúng là tệ hại thật.
Một thủ thành lóng ngóng. Một hàng thủ rệu rã thái quá. Tuyến tiền vệ chơi như mơ ngủ, trong khi hàng công không tìm được tiếng nói chung. Đến "Hoàng đế" Beckenbauer cũng "chẳng thể nhận ra đó là những cầu thủ mà mới chỉ trước đó mấy ngày từng có trận thắng thuyết phục trước Ba Lan".
Những điều tệ hại ấy cộng dồn lại đẩy thày trò HLV Joachim Loew vào tình huống khó xử hiện nay. Do Croatia chắc suất ở ngôi đầu, họ buộc phải cạnh tranh suất dự tứ kết còn lại với hai đối thủ khác trong bảng là Ba Lan và Áo. Lợi thế thuộc về "cỗ xe tăng" khi chỉ cần hòa là đủ quyền đi tiếp mà không cần xét đến kết quả của trận đấu còn lại (do đã hơn Ba Lan ở chỉ số đối đầu trực tiếp).
Đức tự đánh mất mình trong thất bại trước Croatia. Ảnh: Reuters. |
Trước một đối thủ kém xa về đẳng cấp, chỉ đứng thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA lại từng thua mình đến 20 trận trong 34 lần gặp nhau trước người Đức có lý do để tin mạnh mẽ vào khả năng kiếm được kết quả có lợi tối nay để đi tiếp. Nhưng, nếu chỉ kết quả có lợi thôi là chưa đủ. Michael Ballack và các đồng đội không thể hòa hoặc thắng trận đó bằng lối chơi tẻ nhạt, nhờ yếu tố may mắn hay những gì tiêu cực đại loại thế.
"Tất cả sẽ được thấy một tuyển Đức hoàn toàn khác", HLV Loew tự đưa ra lời cam kết trước trận quyết đấu. Không biết tinh thần và lối chơi của "cỗ xe tăng" khác thế nào nhưng chắc chắn rằng, đội hình ra quân tối nay của họ ít nhiều có những thay đổi so với thất bại 1-2 trước Croatia, vì cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan.
Bị chấn thương vai nên hậu vệ trái Marcell Jansen - cầu thủ chơi khá tệ trong trận thua Croatia - không thể góp mặt. Philipp Lahm do vậy được điều từ bên phải sang để thế chỗ. Vị trí của Lahm sẽ do Clemens Fritz lui từ trên xuống đảm nhận. Do Schweinsteiger dính án treo giò nên hoặc Thomas Hitzlsperger hoặc Tim Borowski sẽ được chọn để đá tiền vệ phải. Vị trí tương ứng bến cánh còn lại không thay đổi vì Lukas Podolski kịp bình phục.
Ở dưới vậy là tạm ổn. Vấn đề nan giải còn lại của "Mannschaft" nằm trên hàng công - nơi bộ đôi Gomez và Klose chơi khi được khi không. Ở trận ra quân gặp Ba Lan, cả hai không ghi được bàn thắng nào nhưng đều để lại dấu ấn bằng cách góp công lớn vào lối chơi cũng như hai bàn thắng của Podolski. Nhưng, trong trận gặp Croatia, cả hai hoàn toàn mất dạng. HLV Loew có thể sẽ vẫn giữ niềm tin với họ, nhưng sẽ có chút điều chỉnh. Klose không phải là mẫu tiền đạo khéo léo và có thể lực nên chỉ khi được đôn lên cao hơn anh mới có thể phát huy hết điểm mạnh là đánh đầu và chớp thời cơ.
Về phần chủ nhà Áo, họ hầu như không còn nhiều điều tích cực để bấu víu. Có chăng chỉ là câu chuyện lịch sử tại World Cup 1978 diễn ra ở Cordoba, Argentina mà mấy ngày qua báo chí Áo cứ ra rả nhắc đi nhắc lại. Trận đó, hai đội gặp nhau ở vòng bảng thứ hai. Đức cần phải thắng để giành quyền đi tiếp nhưng bất ngờ để vị láng giềng bé nhỏ đánh úp với tỷ số 2-3. Nhưng, cũng phải nhắc lại rằng, đó là trận đấu mà người Áo không còn gì để mất, họ chơi bằng sự thoải mái nhất có thể chứ không phải chịu áp lực phải thắng để mong có đường sống như tối nay.
Nụ cười sẽ trở lại? Ảnh: AP. |
Còn gì nữa cho thày trò HLV Josef Hickersberger - người từng có mặt trong chiến thắng lịch sử kể trên của người Áo ở World Cup 1978? Lợi thế sân nhà chăng? Không hẳn, vì thực tế là 8 trận gần đây chơi tại sân Ernst Happel (địa điểm thi đấu tối nay) họ chưa một lần biết mùi chiến thắng. Và chuỗi trận ấy, hôm nay có thể phải nối thêm dài.
Dự đoán kết quả: Áo 0-2 Đức
Đội hình xuất phát dự kiến:
Áo: Macho, Stranzl, Pogatetz, Hiden, Garics, Leitgeb, Aufhauser, Ivanschitz, Űmit, Harnik, Linz
Đức: Lehmann, Fritz, Mertesacker, Metzelder, Lahm, Borowski, Frings, Ballack, Podolski, Klose, Gomez.
Bảng B
TT | Đội | Trận | H/S | Điểm |
1 | Croatia | 2 | 3-1 | 6 |
2 | Đức | 2 | 3-2 | 3 |
3 | Áo | 2 | 1-2 | 1 |
4 | Ba Lan | 2 | 1-3 | 1 |
* Đức chỉ cần hoà Áo ở trận cuối là theo chân đội đầu bảng Croatia đi tiếp (vì chỉ số đối đầu trực tiếp được tính đến đầu tiên khi có hai đội bằng điểm nhau, và Đức đã thắng Ba Lan ngày khai mạc).
Doãn Mạnh