Các nhân chứng cho biết khoảng 100 người trong đó có phụ nữ và trẻ em đã bị khống chế sau khi xảy ra lộn xộn tại một quán bar ngay bên ngoài sân Bernabeu.
Các cổ động viên Man City phải chứng kiến trận thua của Man City trước Real. |
Natalie Pike, một người dẫn chương trình trận đấu tại Premier League nhưng có mặt ở Madrid với tư cách là cổ động viên Man City cho biết trên trang Twitter của mình về tình hình lộn xộn khi đó.
"Cảnh sát Madrid đang chạm trán với các CĐV Man City. Có khoảng 100 người chúng tôi ở một quán bar đối diện sân vận động. Không ai có hành động quá khích. Những cảnh sát với vũ trang khiến chúng tôi sợ hãi", Natalie viết.
"Trong 20 năm đi xem bóng đá tôi chưa chứng kiến bất cứ hình ảnh nào như thế này. Với tôi, các CĐV Man City là những người thân thiện. Chúng tôi chỉ ca hát và có những khoảng thời gian vui vẻ."
"Phụ nữ, trẻ em và cả các thanh niên bị cảnh sát đối xử khá tệ. Tôi rất buồn vì điều này. Quán bar quá đông khách nên chúng tôi phải đứng ở ngoài. Không ai bảo chúng tôi phải di chuyển hay có bất cứ cảnh báo nào. Cảnh sát xuất hiện và dùng dùi cui xua đuổi chúng tôi".
Các cổ động viên Man City đã tới Madrid với số lượng lớn để cổ vũ cho đội bóng của mình trong trận mở màn Champions League. Tuy nhiên họ đã phải chứng kiến thất bại 2-3 đầy tiếc nuối trước Real.
Người phát ngôn của Man City cho biết đội bóng đã nhận được một số khiếu nại về cách hành xử của cảnh sát từ phía cổ động viên.
Ngọc Hải