"Kể từ ngày thua Man Utd tại Nou Camp, tôi không bao giờ xem lại trận đấu đó. Khi bạn bè tôi nói: Này, họ đang chiếu trận đấu có cậu đấy, tôi bảo rằng tôi chả thiết tha gì để xem. Nó gợi lại nỗi đau quá lớn cho cá nhân tôi. Dẫu biết phải để nó ra khỏi đầu, nhưng trái tim tôi vẫn còn nguyên khoảnh khắc đau buồn ấy", Kuffour nói trong cuộc phỏng vấn mới đây trên Telegraph (Anh).
Kuffour từng là hậu vệ cánh phải số một của Bayern. |
Bayern của Kuffour đã dẫn trước ngay từ phút thứ sáu cho tới hết thời gian đá chính trận chung kết năm 1999. Vào thời gian đá bù, Man Utd ghi hai bàn liên tục trong vòng ba phút để giành chiến thắng 2-1.
"Bạn bè tôi luôn miệng nói rằng hai quả phạt góc của David Beckham trong trận đó quá tuyệt vời. Đúng là cậu ta có những phẩm chất ngôi sao. Tôi nhớ khi chúng tôi gặp nhau ở vòng bảng, cậu ta tung ra đến 50 đường bóng chất lượng vào vòng cấm. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn trong trận chung kết một cách rõ ràng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội còn Man Utd là đội may mắn hơn. Trong bóng đá, bạn không thể nói trước điều gì cho đến khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu", Kuffour chiêm nghiệm.
Tối 1/4, Man Utd đã hòa Bayern trong trận tái ngộ tại tứ kết lượt đi Champions League. Kết quả này đem lại lợi thế nhỏ cho "Hùm xám", vì lượt về được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena.
"Bất kể phong độ hay lực lượng hai đội ra sao, các trận đấu giữa Bayern và Man Utd sẽ luôn diễn ra kịch tính. Yếu tố lịch sử luôn đóng một vai trò quan trọng trong những trận đấu lớn", Kuffour nói.
Đức Hoàn