“Tôi thực sự thấy tiếc cho Loris Karius”, Murphy nói với talkSPORT. “Không ai muốn mắc lỗi trong một trận đấu như thế. Thật không may, nhưng tôi cho rằng cậu ấy sẽ không bao giờ khoác áo Liverpool được nữa. Tầm quan trọng của sai lầm và ý nghĩa trận đấu khiến các CĐV không thể tha thứ cho Karius. Những lời trêu chọc sẽ song hành cùng cậu ấy mọi lúc, mọi nơi. Karius sẽ đối chọi áp lực khổng lồ. Đó là thực tế phũ phàng”.
Karius với sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên của Liverpool ở chung kết Champions League 2018. Ảnh: AP. |
Liverpool cũng đang có động thái chiêu mộ thủ thành Alisson Becker của AS Roma, nhân lúc CLB thủ đô Italy gặp khó khăn tài chính. Mức giá hỏi mua từ Liverpool được truyền thông Anh đồn đoán lên tới 78 triệu đôla, biến Alisson trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử. Đó không phải vấn đề lớn với đội chủ sân Anfield, bởi cách đây một năm, Liverpool đã phá kỷ lục chuyển nhượng hậu vệ với 100 triệu đôla tậu Virgil van Dijk.
Việc Liverpool đang nhắm tới Alisson và Jan Oblak của Atletico Madrid cho thấy cơ hội của Karius ở lại Anfield càng hẹp. Hãng cá cược BetVictor thậm chí còn ra kèo liệu Karius có thể khoác áo Liverpool nữa hay không, sau màn trình diễn thất vọng ở chung kết Champions League. Thủ môn 24 tuổi đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng dẫn đến hai bàn thua, khiến đội nhà thất bại với tỷ số 1-3 trước Real Madrid.
Xuân Bình