Dortmund đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi sâng chơi số một châu lục. Ảnh: AFP. |
Lượt 3 |
Thứ Ba, ngày 17/10
Bảng F
Bảng G
Bảng H
19h45 thứ Tư, ngày 18/10
Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D |
Hai đội chơi tấn công quyến rũ những năm gần đây đang đối mặt nguy cơ bị loại ngay vòng bảng, với mỗi đội một điểm qua ở trận. Rơi vào hai bảng khó nhằn, Dortmund và Monaco bắt đầu cảm nhận sự khắc nghiệt của Champions League.
Ở lượt thứ ba bảng H, Dortmund toàn thua hai trận đầu tiên, buộc phải kiếm ba điểm trên sân của APOEL để níu hy vọng. Nhưng nếu không có pha đánh đầu cận thành của Sokratis Papastathopoulos, đội khách đã ra về tay trắng. Trung vệ người Hy Lạp gỡ hòa ở phút 67, sau khi Mickael Pote mở tỷ số cho đội khách.
Trận hòa khiến Á quân năm 2013 vẫn kém ngôi nhì bảng sáu điểm, khi Real Madrid và Tottenham chia điểm ở Bernabeu. Cơ hội chưa hết với thầy trò HLV Peter Bosz, nhưng ngay cả khi thắng ba trận còn lại, Dortmund cũng không tự quyết được số phận.
Tình thế của Monaco ở bảng G chưa đến mức tuyệt vọng như đại diện nước Đức. Trên sân Louis II, Falcao giúp đội đã vào bán kết mùa trước mở điểm ở phút 30. Sau đó, Besiktas chứng tỏ phong độ thăng hoa với hai bàn của Cenk Tosun, chia đều cho mỗi hiệp. Đội bóng đến từ thủ đô Thổ Nhĩ Kì xứng đáng ra về với ba điểm, duy trì thành tích toàn thắng.
Tấm vé đầu tiên tại bảng G coi như đã nằm trong tay Besiktas, suất còn lại là cuộc chiến giữa RB Leipzig, Porto và Monaco. Đội bóng xứ Công quốc mới có một điểm, nhưng chỉ kém ngôi nhì của Leipzig ba điểm. Cơ hội ngược dòng của thầy trò HLV Leonardo Jardim tại lượt về vẫn sáng sủa, dù họ phải làm khách ở Besiktas và Porto.
Cơ hội đi tiếp của Monaco (áo đỏ trắng) cũng bị đe doạ sau trận thua 1-2 trên sân nhà, dưới tay Besiktas. |
Xuân Bình