Tối thứ tư Barca giành được chiến thắng đầu tiên tại Champions League khi vượt qua Spartak với tỷ số 3-2. Hàng tiền vệ vẫn chơi đầy sáng tạo, còn hàng công vẫn đạt hiệu quả cao như thường lệ. Nhưng người ta không thể dành những mỹ từ tương tự cho hàng thủ - tuyến để lọt lưới hai bàn chỉ trong 30 phút.
Theo đa số các chuyên gia bóng đá, Carles Puyol và Gerard Pique là hai trong số những trung vệ hay nhất thế giới hiện nay. Và khi cả hai vắng mặt, hàng thủ Barca dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết. Trang Goal.com dự báo Valdes sẽ phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn trong thời gian tới.
Puyol đang dưỡng thương đầu gối, do đó khi Pique rời sân ở phút 12 do chấn thương, Barca không còn cách nào khác phải chơi với cặp trung vệ Alex Song - Javier Mascherano vốn là hai tiền vệ phòng ngự. Hậu quả của phương án bất đắc dĩ này là gã khổng lồ phải chịu liên tiếp hai bàn thua trong 30 phút.
Hậu vệ cánh Dani Alves đã chơi phần lớn thời gian trên phần sân đối phương. Và khi quay lại sân nhà, anh bỗng lúng túng đá phản tặng bàn gỡ 1-1 cho Spartak. Mascherano thì tỏ ra thiếu tốc độ, để Emmanuel Emenike dễ dàng vượt qua rồi tạt bóng vào trong.
Ngay cả một đội bóng như Spartak cũng đủ khả năng gây khó khăn cho hàng thủ Barca, đó là dấu hiệu đáng lo cho HLV Vilanova. |
Song là cầu thủ chơi khá nhất trong bộ tứ hậu vệ nhưng việc nhận một thẻ vàng cho thấy anh không phải là một chuyên gia phòng ngự bấm sinh. Hậu vệ còn lại Adriano cũng chơi không tốt. Chính cầu thủ người Brazil này để Romulo vượt qua trong tình huống nâng tỷ số lên 2-1. Nếu Messi không kịp ghi hai bàn trong 18 phút cuối, có lẽ hàng thủ Barca đã trở thành "vật tế thần".
Khó khăn đặt ra trước mắt HLV Tito Vilanova là ông chưa có phương án thay thế hữu hiệu. Jordi Alba vẫn chưa bình phục chấn thương sau khi phục vụ đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup, trong khi Eric Abidal phải chờ thêm nhiều tháng nữa mới có thể thi đấu trở lại.
Thực ra không phải đến giờ Barca mới để lộ điểm yếu phòng ngự. Trong hai trận gặp Real ở Siêu Cup Tây Ban Nha mói đây, sự lúng túng của hàng thủ đã khiến gã khổng lồ đánh mất danh hiệu. Xa hơn nữa là trận thua Chelsea ở bán kết Champions League mùa trước.
Tân HLV Tito Vilanova hiểu rõ điểm yếu của Barca nhưng ông đã chủ quan khi bỏ lỡ một cơ hội tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng hè. Không chịu bỏ ra khoảng 40 triệu euro, Barca đành phải nhìn hai hảo thủ Thiago Silva về PSG và Javi Martinez tới Bayern Munich.
Với việc Puyol, Pique và Marc Muniesa đều phải nghỉ thi đấu do chấn thương (Pique chỉ trở lại sau ít nhất hai tuần nữa), Barca chỉ còn một cầu thủ có sở trường đá trung vệ là Marc Bartra, mới 21 tuổi. Thế nên không có gì ngạc nhiên nếu đội dẫn đầu Liga để lọt lưới nhiều hơn trong thời gian tới. Spartak đã có hai bàn vào lưới Valdes thì các đối thủ như Sevilla, Benfica và nhất là Real Madrid (trận siêu kinh điển ngày 7/10) có thể làm tốt hơn.
Thúy An