Tứ kết lượt đi |
19h45 thứ ba, 27/3 (Giờ London; + 6 = giờ Hà Nội) Benfica - Chelsea (Trực tiếp trên VTV3, K+) APOEL - Real Madrid (K+) 19h45 thứ tư 28/3 Marseille - Bayern Milan - Barca (K+1) * Lượt về diễn ra vào các ngày 3 & 4/4 |
Như Inter từng chứng tỏ cách đây hai năm, ngoài hàng công giỏi chớp thời cơ, để đánh bại Barca có sức mạnh tấn công hủy diệt, các đối thủ cần sở hữu hàng thủ có đầy đủ những gương mặt tốt nhất, chơi gắn kết và tập trung. Nhưng khi nghênh chiến Barca tại San Siro ngày mai, Milan sẽ không có cả hai điều kiện cần ấy.
Hàng thủ của Milan thậm chí còn mất một nửa quân số vì bão chấn thương. Sau Thiago Silva bị tổn thương gân kheo trong trận thắng Roma, hôm qua, tới lượt hậu vệ phải Ignacio Abate được kết luận nghỉ đá trận tứ kết lượt đi.
Abate bị đau từ tuần trước và được cho nghỉ trận thắng Roma cuối tuần qua với hy vọng sẽ kịp bình phục để đá với Barca. Nhưng đến hôm qua, anh này vẫn chỉ đáp ứng 50% yêu cầu về thể lực và vì thế, sẽ tiếp tục vắng mặt tối mai.
Những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của Milan từ Thiago Silva , Gattuso, Van Bommel, tới Abate (từ trái qua) đều không thể ra sân ngày mai. |
Với việc Abate không kịp bình phục, trong khi Allegri sẽ phải chọn giữa Bonera và Zambrotta cho cánh phải hàng thủ. Nhưng cả hai đều là các phương án mạo hiểm. Zambrotta có kinh nghiệm và từng chơi tốt trong trận ra quân vòng bảng hòa Barca 2-0 ở Nou Camp, nhưng cuối tuần qua, anh vừa vắt sức trong 80 phút cuối (sau khi vào thay Thiago Silva từ phút thứ 10). Bonera thì xoay trở chậm và rất kém trong khâu hỗ trợ tấn công.
Ngoài Thiago Silva và Abate, hệ thống phòng ngự của Milan còn mất một mắt xích quan trọng nữa là tiền vệ đánh chặn Van Bommel. Cầu thủ kỳ cựu người Hà Lan đang bị chấn thương nhẹ ở lưng, nhưng ngay cả khi bình phục, anh cũng không thể ra sân do đang nghỉ thi đấu vì phải thụ án treo giò một trận.
Emanuelson, cầu thủ đa năng đá rất lên chân gần đây, thì chưa chắc đủ thể lực để đá chính. Anh này đang phải thi đấu với một mắt cá bị đau và có dấu hiệu kiệt sức trong trận thắng Roma cuối tuần qua, buộc Allegri phải đưa Kevin Prince-Boateng vào thay từ phút 55. Bản thân Boateng cũng chưa lấy lại thể lực tốt nhất sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương.
Trên hàng công, dù đã có những dấu hiệu bình phục nhất định, khả năng Robinho hoặc Maxi Lopez, hoặc tệ hơn là cả hai, ngồi ngoài thứ tư này vẫn có thể xảy ra. Trong trường hợp đó, HLV Allegri chỉ có một lựa chọn duy nhất cho mặt trận tấn công, với việc xếp Seedorf đá hộ công phía sau cặp Ibrahimovic - El Shaarawy.
Đội hình xuất phát dự kiến của Milan: Abbiati - Bonera, Mexes, Nesta, Antonini - Ambrosini, Nocerino, Aquilani- Seedorf - Ibahimovic, El Shaarawy.
Phương Minh