Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để thua trong trận đấu mà ưu thế hoàn toàn thuộc về đối thủ. Dortmund có được hai bàn nhờ công Lewandowski và Schmelzer trong mỗi hiệp. Xem giữa hai bàn này là cú lốp bóng của Cristiano Ronaldo mang ý nghĩa danh dự cho Real.
Với thất bại trên sân của Dortmund, thày trò HLV Jose Mourinho rơi xuống vị trí thứ hai bảng D sau ba lượt đấu, có 6 điểm, kém 1 điểm so với chính đội bóng Đức.
"Chúng tôi đã thua, nhưng đó không phải là một thảm kịch. Chúng tôi nằm trong một bảng đấu rất khó nên vị trí thứ hai sau ba lượt là kết quả không tồi", Mourinho nói.
"Tôi đã cảnh báo các học trò rằng Dortmund sẽ ghi bàn bằng chiến thuật phòng ngự phản công, và điều đó vẫn xảy ra mà không thể nào ngăn được. Real đã phải chịu rất nhiều sức ép. Các cầu thủ không giữ được sự cân bằng, tạo ra ít cơ hội hơn các trận đấu trước và thi đấu thiếu sáng tạo", HLV người Bồ Đào Nha phân tích thêm.
Hai tuần nữa, hai đội sẽ gặp lại nhau trên sân Bernabeu. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định vị trí của cả hai đội ở bảng D. Hiện Ajax và Man City xếp hai vị trí tiếp theo với số điểm lần lượt là 3 và 1.
Thúy An