Ronaldo làm rúng động Real Madrid suốt nửa tháng qua với tuyên bố hôm 2/9 rằng anh thấy "buồn" ở CLB này. Hôm qua, sau khi anh sút tung lưới Man City ở phút 90, nụ cười đã lần đầu tiên trở lại, rạng rỡ trên gương mặt Ronaldo trong lúc trượt cỏ với sự phấn khích không che giấu.
Con tim Ronaldo đã vui trở lại. |
"Tôi mừng khi tôi cần phải mừng. Trận đấu này rất quan trọng và chúng tôi phải chiến đấu cật lực. Kịch tính một cách điên rồ, nhưng tôi chúng tôi đã chơi tốt từ đầu tới cuối. Đội bóng đã phản ứng rất tích cực. Điều quan trọng là Real đang vui, hạnh phúc", Ronaldo nói sau trận.
Về chuyện anh còn buồn hay không, Ronaldo trả lời với vẻ bực dọc: "Đừng nói các anh chưa từng buồn nhé. Ai cũng có quyền buồn cơ mà. Tôi không ân hận vì những gì mình đã nói".
Như ông thầy Mourinho, Ronaldo cũng khẳng định Real của anh xứng đáng chiến thắng, dù có lúc đã ở cận kề một thất bại.
"Đó là một trận đấu tốt cho những ai muốn xem, những ai đang thấy âu lo căng thẳng. Chúng tôi đã chơi rất tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp đầu và ghi nhiều bàn hơn Man City trong hiệp hai. Chúng tôi tin đội có thể chiến thắng và đã làm được điều đó. Đội bóng cho thấy một khi đồng lòng, chúng tôi hoàn toàn có thể", Ronaldo nhấn mạnh.
Phương Minh