"Quỷ đỏ" đã tạo ra chừng 4 cơ hội rõ ràng trong trận lượt đi diễn ra tối thứ tư. Chỉ có duy nhất một cơ hội trong số đó được chuyển thành bàn thắng nhờ cú đánh đầu của Danny Welbeck.
HLV Alex Ferguson nhận xét về kết quả hòa 1-1: "Chúng tôi đã tạo ra không ít cơ hội, và hy vọng chúng tôi sẽ không phải hối hận vì bỏ lỡ hầu hết trong số đó. Ghi được một bàn trên sân đối phương là điều quan trọng nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Ai cũng biết Real chơi phòng ngự phản công hay như thế nào. Chắc chắn họ sẽ thể hiện điều đó trong trận lượt về tại Old Trafford".
Tiền đạo Danny Welbeck không phải là cầu thủ duy nhất ghi dấu ấn bên phía MU trong trận lượt đi. Thủ môn David de Gea cũng có một trận đấu xuất sắc, trong đó anh thực hiện ít nhất ba lần cứu thua quyết định cho Quỷ đỏ.
HLV Ferguson không bỏ lỡ cơ hội ca ngợi học trò: "Thật may là De Gea thể hiện phong độ tốt đúng lúc. Cậu ấy đã phải đối mặt với áp lực lớn khi trở lại Tây Ban Nha. Real có thể đã mở tỷ số với cú sút bật cột của Fabio Coentrao, nếu De Gea không kịp chạm tay vào bóng. Và đó chỉ là một trong bốn pha cứu thua tương tự trong trận này".
Nhận xét về lối chơi của MU, HLV người Scotland vẫn tỏ ra thất vọng đôi chút về việc để Real có khá nhiều bóng và cơ hội dứt điểm. Đây là điều thể hiện rõ nhất trong 15 phút cuối hiệp một khi đội chủ nhà có ít nhất hai tình huống trống trải trong vòng cấm.
"Hòa 1-1 không phải là kết quả dễ dàng, nhất là khi Real có thành tích rất tốt trên sân nhà. Thật may là chúng tôi không thua ngày hôm nay", Sir Alex nói.
Thùy Dương