Đúng như dự đoán của các chuyên gia, chặng thi đấu thứ tám là một sân khấu cho những tay đua trẻ và ít danh tiếng thể hiện bản lĩnh. Trước vạch đích khoảng 15 km, cuộc đua chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Lilian Calmejane (Direct Energie) và Robert Gesink (LottoNl-Jumbo). Calmejane luôn là người dẫn đầu, nhưng khi chỉ còn 5 km, anh gần như phải dừng đạp vì có dấu hiệu bị chuột rút. Nhờ thế, Gesink đã có cơ hội thu hẹp khoảng cách.
Tuy nhiên cua-rơ trẻ người Pháp đã nén đau để tiếp tục thi đấu. Đôi chân của anh sau đó cũng hoạt động trở lại. Nhờ thế, Calmejane bảo toàn được vị trí dẫn đầu và về đích với tổng thời gian 4 giờ 30 phút 29 giây, bỏ xa Gesink tới 37 giây.
Calmejane giành chiến thắng bất ngờ. |
“Trước thềm Tour de France 2017, ông chủ của Direct Energie đã hứa sẽ cho toàn đội chúng tôi đi nghỉ mát ở quần đảo Guadeloupe (vùng biển Caribe), nếu như chúng tôi có được một lần về nhất chặng”, Calmejane tiết lộ.
Đây mới là lần thứ hai Calmejane xuất hiện ở một giải Grand Tour, sau khi anh tham dự Vuelta a Espana cuối năm ngoái. Tại đó, cua-rơ người Pháp cũng tạo được dấu ấn với một chiến thắng chặng.
“Đây chẳng khác nào một cuộc đua giữa hai người đàn ông chết”, Gesink hóm hỉnh nhận xét. “Đối thủ của tôi bị chuột rút nhưng chân tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng Calmejane đã thi đấu xuất sắc.”
Sau chặng thi đấu thứ tám, không có sự thay đổi nào trên bảng xếp hạng Áo Vàng cũng như Áo Xanh. Đáng chú ý, Arnaud Demare (FDJ) suýt chút nữa đã bị loại khỏi Tour de France 2017. Cua-rơ nước chủ nhà bị ốm khá nặng và tụt lại phía sau so với đoàn đua. Anh cán đích sau Calmejane tới 37 phút và 33 giây, so với giới hạn của ban tổ chức là 40 phút. Nhờ thế, Marcel Kittel (Quick-Step) đã tận dụng cơ hội gia tăng khoảng cách với Demare trong cuộc đua giành Áo Xanh chung cuộc.
Chris Froome (Sky) sẽ có chặng đấu thứ năm liên tiếp mặc áo vàng ở một trong những ngày thi đấu khó khăn nhất của giải. Ba trong tổng số 6 chặng leo núi mức khó nhất ở giải năm nay sẽ xuất hiện trong ngày đua này. Đây là cơ hội để các nhà leo núi tích lũy những điểm số quý báu cho cuộc cạnh tranh giành danh hiệu “Núi Vương”.
Chặng thi đấu với lộ trình dài 181,5 km này dự đoán cũng sẽ rất hấp dẫn ở cuộc chạy đua giành ngôi quán quân. Froome từng chứng mình khả năng đổ đèo tài ba qua hai chức vô địch liên tiếp gần đây. Giờ là lúc để cua-rơ người Anh bắt đầu tăng tốc cắt đuôi các đối thủ phía sau.
Kết quả chặng tám
1. Lilian Calmejane (quốc tịch Pháp/đội Direct Energie) 4 giờ 30 phút 29 giây
2. Robert Gesink (Hà Lan/LottoNl-Jumbo) + 37 giây
3. Guillaume Martin (Pháp/Wanty-Groupe Gobert) + 50 giây
Bảng vị trí (Áo Vàng)
1. Chris Froome (Anh/Team Sky) 33 giờ 19 phút 10 giây
2. Geraint Thomas (Wales/Team Sky) +12 giây
3. Fabio Aru (Italia/Astana) +14 giây
Bảng điểm (Áo Xanh)
1. Marcel Kittel (Đức/Quick-Step) 212 điểm
2. Arnaud Demare (Pháp/FDJ) 182 điểm
3. Michael Matthews (Australia/Sunweb) 140 điểm
Xuân Bình