"Mặt thành công nhất của giải Giải bóng đá Toyota Mekong Club Championship chính là đã kéo được người hâm mộ tới sân. Lịch thi đấu không thực sự thuận lợi, có trận diễn ra từ lúc 13h30 nhưng khán giả lúc nào cũng đông. Có được điều này là nhờ ban tổ chức đã áp dụng nhiều hình thức quảng bá, không chỉ trên truyền hình mà còn qua hệ thống đài phát thanh, tin nhắn điện thoại, băng rôn...Tôi ấn tượng nhất là trước giờ có trận ban tổ chức sẽ gửi tin nhắn tới số điện thoại các cổ động viên, ai quan tâm tới giải thì nhắn tin phản hồi, sẽ nhận được mã số để có thể vừa vào sân xem bóng đá, vừa được tham gia các trò chơi có thưởng. Đi xem bóng đá mà như đi hội thế thành ra ai cũng vui", Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng chia sẻ với VnExpress. "Theo tôi được biết, cách làm trên được áp dụng ở Nhật Bản từ lâu. Nếu V-League học được cách kéo khán giả tới sân như vậy thì quá tốt. Tuy nhiên, tôi biết làm được vậy là điều không đơn giản ".
Giải Toyota Mekong Club Championship diễn ra từ ngày 31/10 tới ngày 2/11 với sự góp mặt của bốn đội bóng vô địch quốc gia là Becamex Bình Dương (Việt Nam), Hoàng Anh Attapeu (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Ayeyawady United (Myanmar). Chủ nhà Becamex Bình Dương đã giành chức vô địch sau hai chiến thắng thuyết phục trước Phnom Penh Crown (5-2) và Ayeyawadi Utd (4-1).
Khán giả Bình Dương tới sân vừa được xem bóng đá đỉnh cao, vừa được tham dự các trò chơi trúng thưởng. Ảnh: Đức Đồng |
"Cái mà Becamex Bình Dương nhận được không chỉ là một chiếc Cup. Chúng tôi đã có cơ hội để thi đấu cọ xát với những đối thủ khó chơi, nhờ đó lắp ráp được đội hình nhằm chuẩn bị tinh thần cho V-League 2015. Thông qua Giải vô địch Toyota Mekong Club Championship, Becamex Bình Dương cũng đã quảng bá được hình ảnh đội bóng với lối chơi tấn công đẹp mắt ra các nước trong khu vực. Ngoài ra, nhờ sân chơi này hai tân binh của chúng tôi là Công Vinh và Oseni đã có màn ra mắt khán giả không thể tuyệt vời hơn khi ghi bàn và đóng góp cho sự thành cộng của đội trên con đường giành ngôi vô địch", ông Cao Văn Chóng vui mừng cho hay. "Bản thân tôi cũng có chút bất ngờ với chuyên môn của giải. Điển hình là trước đó ai cũng nghĩ đội bóng không ngoại binh Hoàng Anh Attapeu của Lào yếu, sẽ thua đậm các đối thủ. Tuy nhiên tại giải đội này thi đấu rất kiên cường, ở bán kết họ chỉ chịu thua Ayeyawady United của Myanmar trong loạt sút luân lưu may rủi".
Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Bình Dương kỳ vọng Giải vô địch Toyota Mekong Club Championship sẽ được tổ chức thường niên để các nhà vô địch quốc gia trong khu vực có cơ hội giao lưu, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu đẹp mắt.
Nam Anh